(Dân trí) - Đến chiều qua 4/11, tỉnh Thừa Thiên Huế vẫn bị chia cắt nghiêm trọng vì lũ lụt; hàng chục nghìn nhà dân vẫn chìm sâu trong nước. Qua 3 đợt lũ liên tiếp, toàn tỉnh đã có 14 người chết, 31 người bị thương; hơn 650 ngôi nhà và trường học bị sập, tốc mái; hàng chục công trình giao thông, hồ thủy lợi bị hư hỏng nặng…
Sở Y tế Thừa Thiên Huế cho biết, lũ lụt kéo dài đã làm xuất hiện các dịch bệnh phổ biến như tiêu chảy cấp, tay chân miệng, sốt xuất huyết,… ở nhiều xã dọc sông Bồ, sông Ô Lâu và các xã ven phá Tam Giang. Nếu không có kế hoạch khống chế kịp thời, dịch bệnh có thể lây lan trên diện rộng, gây hậu quả khó lường.
Ông Phạm Hữu Hậu, Chủ tịch UBND xã Phú Thanh (huyện Phú Vang), cho biết hiện hàng nghìn người dân trong xã đã mắc các triệu chứng của các bệnh tiêu chảy, sốt xuất huyết,… Các xã lân cận cũng trong tình cảnh tương tự.

Lãnh đạo tỉnh TT-Huế kiểm tra công tác phòng chống
lụt bão trên địa bàn. (Ảnh: A.Sơn)
Lũ lụt kéo dài cũng khiến cho lương thực dự trữ phòng chống bão lụt theo phương châm “bốn tại chỗ” của hàng chục nghìn hộ dân vùng lũ Thừa Thiên Huế cạn kiệt. Ông Hồ Đăng Vang, Phó BCH PCLB & TKCN tỉnh cho biết, qua 3 đợt lũ liên tiếp trong vòng hơn nửa tháng qua, nhiều vùng ngập lâu đến nửa tháng trong lũ khiến thóc lúa dự trữ không thể xay xát vì không có điện, hàng chục nghìn hộ dân đang rơi vào cảnh thiếu đói trầm trọng.
Trong hai ngày 3-4/11, lãnh đạo tỉnh đã đến kiểm tra tình hình phòng chống lụt bão và động viên nhân dân tại các vùng ngập lụt trong tỉnh. Ông Hồ Xuân Mãn, Bí thư Tỉnh uỷ Thừa Thiên Huế chỉ đạo các địa phương nâng cao tinh thần tương thân tương ái, gia đình tự quản nhằm không để có thêm người chết sau lũ; đồng thời lưu ý bà con nâng cao ý thức vệ sinh môi trường sau lũ.
Lãnh đạo tỉnh cũng vừa đề nghị Chính phủ tiếp tục hỗ trợ tỉnh 500 tấn gạo, hơn 1.000 tấn giống cây trồng, để cứu đói và giúp người dân khôi phục sản xuất sau lũ; 50 tỷ đồng khôi phục các công trình giao thông và thuỷ lợi. Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng vừa có công văn yêu cầu Sở Y tế, UBND thành phố Huế và các huyện, các cơ quan liên quan nhanh chóng đẩy mạnh công tác phòng, chống để kịp thời dập tắt dịch bệnh, không để dịch bệnh tiếp tục lây lan, đồng thời dự phòng đảm bảo cơ số thuốc phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh.

Những thùng mỳ tôm cứu đói cho dân vùng lũ. (Ảnh: A.Sơn)
Tỉnh Quảng Trị, chiều qua, nước các sông vẫn ở mức cao. Hàng chục nghìn nhà dân bị nhấn chìm, giao thông bị đình trệ nghiêm trọng, phương tiện giao thông đi lại duy nhất là tàu thuyền. Trong khi đó, mưa lũ vẫn diễn biến rất phức tạp khiến nước trên các sông tiếp tục dâng cao. Đê bao huyện Hải Lăng đã bị vỡ nhiều đoạn, hàng nghìn hộ dân bị ngập sâu hơn 1,5m, đã có hơn 130 ngôi nhà bị lốc xoáy làm tốc mái và sập đổ.
Lãnh đạo tỉnh này cũng đã xuất 500 tấn gạo và 12 tỷ đồng cứu trợ người dân vùng ngập lũ. Hàng trăm hộ dân vùng trũng đã được sơ tán đến nơi an toàn. UBND tỉnh đã huy động gần 350 cán bộ, chiến sĩ; khoảng 4.000 dân quân, tự vệ thường trực sẵn sàng cơ động để phòng chống lụt bão…
Tại Quảng Ngãi, lúc 17 giờ chiều qua, mực nước trên các sông Trà Khúc, sông Vệ và sông Trà Bồng lên rất nhanh, trên báo động 3, gây ra lũ lụt lớn trên địa bàn tỉnh. Nhiều địa phương hiện đã bị nước lũ cô lập hoàn toàn. Hàng nghìn nhà dân ngập trong biển nước, người dân đã được di dời khẩn cấp ra khỏi vùng nước lũ và nứt núi.
Trên địa bàn tỉnh, tình hình mưa lũ vẫn đang diễn biến rất phức tạp. Theo văn phòng thường trực phòng chống lụt bão tỉnh, đến 16 giờ chiều qua, toàn tỉnh đã có khoảng 69 xã, thị trấn bị ngập chìm trong nước lũ. Nhiều tuyến đường bị ngập nước và sạt lở núi làm ách tắc giao thông; thông tin liên lạc cũng đang gặp khó khăn.
Cũng trong ngày hôm qua, đã có 2 người chết do nhà sập, điện giật, đó là anh Đỗ Văn Thạch ở huyện Sơn Tịnh và anh Nguyễn Văn Nhất ở huyện Tư Nghĩa. Như vậy, từ đầu tháng 10 đến nay, Quảng Ngãi đã có 20 người chết do mưa lũ.

Nước tràn trong nhà, nguy cơ dịch bệnh là rất cao (Ảnh: T.N).
Tại trung tâm TP Quảng Ngãi, lúc 18 giờ ngày 4/11, nước lũ dâng cao gần nửa mét, có nơi gần 1 mét. Nhiều tuyến đường lớn bị tê liệt suốt 10 giờ đồng hồ. Một số trường học, công sở và khu dân cư ở huyện Sơn Tịnh ngập sâu từ 0,5 - 2 mét. Nhiều hộ dân ven sông đã phải chủ động dùng thuyền, thúng di dời đồ đạc và người đến nơi an toàn.
Anh Võ Đình Thành ở thị trấn Sơn Tịnh nói: “Năm nay lũ lớn, nước sông Trà lên nhanh quá, có thể bằng đỉnh lũ năm 1999. Một số bà con ở đây không kịp dọn đồ đạc, có hộ đã bị nước lũ cuốn trôi toàn bộ tài sản. Một số làng ven sông Trà đã bị cô lập từ hai hôm nay, bà con đã dùng thuyền dời lên thị trấn để tránh lũ”.
Chiều 4/11, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức cuộc họp khẩn cấp để chỉ đạo đối phó với lũ lụt. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Huế thẳng thắn phê bình một số huyện chưa làm tốt công tác ứng phó với lũ lụt. Chủ tịch yêu cầu các ngành, các cấp và các Ban PCLB từ tỉnh đến xã phải nghiêm túc thực hiện công điện khẩn của tỉnh và có biện pháp đối phó với bão, lũ, hạn chế thiệt hại về người và tài sản của nhân dân cũng như các công trình đang xây dựng. Đối với những hộ dân nằm trong vùng lũ phải kiên quyết di dời đến nơi ở an toàn trước khi bị nước lũ cô lập.
T.N - A.Sơn - M.Trí