Thứ Bẩy, 03/11/2007 - 17:26

Nhà hoang làm khổ dân
(Dân trí) - Giữa khu phố 4, phường Thảo Điền (quận 2, TPHCM) lù lù những căn nhà hoang có từ 7-8 năm nay. Cỏ dại, rắn rết, ô nhiễm môi trường làm bà con ở đây khổ sở vô cùng. Mới đây nhất, tối 2/11, một luồng khí lạ làm hàng trăm người bỏ nhà chạy tán loạn.

Cô Lê Thị Mậu, tổ trưởng tổ dân phố 31 đếm sơ sơ nơi này có 8 nhà hoang của quân đội và 1 của dân. Trước nhà cô là 3 nhà hoang nằm sát sông Sài Gòn, sau nhà cô là 5 nhà nữa, quanh năm ngập nước. Cách đây mấy năm, bà con phản ánh tình trạng cỏ dại, rắn rết bò vào nhà thì mới thấy có người đến phát quang cỏ dại.  

Vì là bãi đất hoang, đầy sình lầy nên nơi này trở thành bãi rác. Cô Mậu phải vận động bà con đốt rác, chở đất đắp con đường Xuân Thủy cho khỏi ngập ngụa. Người dân cho biết, những căn nhà hoang này trước kia là bến cảng quân đội, giờ là nơi sinh sống của những người bán ve chai, nước đá.  

Những căn nhà hoang lúc trước là quân cảng. 

Phường Thảo Điền là nơi tập trung nhiều biệt thự của người nước ngoài. Những căn nhà hoang, bãi sình lầy làm cho bộ mặt khu đô thị này trở nên nhếch nhác vô cùng. Khi có sự cố về ô nhiễm xảy ra, việc xác định nguồn gốc trở nên vô cùng khó khăn như sự việc khí độc vào tối 2/11/2007.  

Cô Diệp Mỹ Châu phán đoán là do một sà lan nào đó ném chất độc xuống sông. Còn cô Lê Thị Mậu lại cho rằng, một hộ dân nào đó xả nước thải ra bên ngoài. Một số người khác lại nghi ngay lập tức cho những nhà làm nghề ve chai. Thậm chí, một cô tổ trưởng dân phố còn mang đèn pin, khẩu trang lội bùn tìm cho được nguyên nhân mà vẫn không được.

Cho đến nửa đêm 2/11, cơ quan chức năng vẫn không thể tìm ra nơi xuất phát của luồng khí độc này. Sáng 3/11, luồng khí này đã bay hết.  

Nhiều nhà dân ngay trong đêm 2/11 đã dẫn cả nhà sơ tán. Người có điều kiện thì dùng xe hơi chở đi liền lập tức. Ngoài hai em nhỏ phải đi Bệnh viện Nhiệt đới gần đó, một số người hít phải hơi độc bị ói ra ngoài. Cảm giác chung là đắng cổ họng, cay mắt, cay mũi.

Hiếu Hiền