Thứ Sáu, 02/11/2007 - 15:45

Hà Nội:

Thi công khách sạn Thủ đô gây lún nứt nhà dân
(Dân trí) - Những vết nứt miệng há toác, chạy ngang dọc con ngõ số 137 phố Lê Duẩn; khu vệ sinh công cộng và một số nhà dân đổ nghiêng về một phía như chỉ chực đổ xuống trước sức ép khủng khiếp từ phía công trình xây dựng khách sạn Thủ đô, số 109 Trần Hưng Đạo.

Có nhà mà không dám ở

 

Chúng tôi đến thăm “khu nhà xiêu vẹo” ở ngõ 137 Lê Duẩn (phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm) lúc 23 giờ ngày 28/10. Căn nhà 3 tầng rưỡi vừa xây dựng của bà Nguyễn Thị Hằng đã bị biến dạng. Phần chân móng phía trước căn hộ và phần lối đi bị nứt toác. Trên tầng 3, phần tường giáp ngõ đi bị tách đôi thành hai khối. Bức tường nhà chị Hằng bị xé chéo, một đường nứt chạy ngoằn nghoèo, rộng chừng 7mm. Bức tường nhỏ giáp nhà hàng xóm cũng bị hở ra; phía trong nhà, lớp bụi dày phủ kín từng ô cửa.

 

Bà Hằng than: “Công trình xây dựng 109 Trần Hưng Đạo đe dọa nghiêm trọng cuộc sống thường nhật của chúng tôi. Hiện nay cả gia đình tôi đã phải đi thuê nhà ở nơi khác, căn nhà mới xây cũng đành bỏ trống vì không ai dám ở”.

 

Cùng cảnh ngộ là nhà anh Nguyễn Văn Cương. Nằm chình ình phía trước lối cửa ra vào và chạy suốt dọc căn nhà rộng chừng 40 m2 của anh là những cột sắt chống đỡ. Anh Cương cho biết: “Chúng tôi không làm khó dễ gì, chỉ yêu cầu chủ đầu tư khi thi công phải đảm bảo an toàn cho người dân sống xung quanh. Cách đây mấy hôm, một mảnh vữa trên tường rơi xuống trong lúc cả nhà xem tivi. Rất may lần đó không ai bị thương, nhưng còn những lần sau thì ra sao?”.



Nên nhà cũng nứt toác với những khe

nứt rộng hàng chục cm.

 

Theo sự phản ánh của người dân thì công trình khách sạn Thủ đô thi công liên tục 3 ca/ngày, từ 8 giờ sáng hôm trước đến 4, 5 giờ sáng ngày hôm nau. Tiếng máy móc đinh tai nhức óc, tiếng máy đập làm rung chuyển cả nhà, kéo theo đó là những vết nứt, vết rạn bắt đầu xuất hiện.

 

Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm đến cùng

 

Sự việc này đã được chính quyền phường Cửa Nam giải quyết bằng 2 cuộc họp bàn giữa chủ đầu tư và người dân. Trao đổi với chúng tôi, ông Lê Hồng Phú, Chủ tịch UBND phường Cửa Nam cho biết: “Công trình xây dựng khách sạn Thủ đô tại số nhà 109 phố Trần Hưng Đạo có phép. Trước khi công trình được xây dựng, công tác khảo sát tới từng hộ dân đã được thực hiện, tuy nhiên những hiện tượng đáng tiếc vẫn xảy ra”.

 

Ông Phúc khẳng định: Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm đến cùng trước sự cố lún nứt tại các hộ dân trong ngõ 133, 137 phố Lê Duẩn.

 

Đại diện chủ đầu tư, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại du lịch và đầu tư Thủ đô, ông Trịnh Ngọc Thành, cho biết: “Căn cứ vào tình hình thực tế triển khai dự án công trình toà nhà Thủ đô tại 109 Trần Hưng Đạo, để đảm bảo an toàn, công ty đã tháo dỡ bức tường nhà tiếp giáp với hộ dân trên tại địa chỉ ngõ 139 Lê Duẩn. Sau khi thực hiện công tác hỗ trợ di dời cho một số hộ dân, hiện nay chúng tôi vẫn đang khảo sát những hộ có ảnh hưởng lún, nứt để khắc phục những ảnh hưởng do việc thi công công trình trên gây ra”.

 

Còn về vấn đề bụi, tiếng ồn, nhất là vào ban đêm, ông Thành giải thích: “Việc thi công một công trình lớn sẽ không tránh khỏi những phiền hà cho dân. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức có thể để giảm tối đa ảnh hưởng tới các hộ dân xung quanh, rất mong bà con thông cảm, tạo điều kiện cho bên thi công và chủ đầu tư chúng tôi hoàn thành công trình đúng tiến độ”.

 

Tuy nhiên, cái khó nhất bây giờ, theo ông Thành, là hiện tại công trình đang trong quá trình tiến hành làm cọc móng. Theo những quy định hiện hành của Hà Nội là chỉ cho ôtô chở bê tông vào thành phố từ 22 giờ đêm nên công trình phải thi công suốt đêm.

 

Ông Thành thừa nhận, việc ảnh hưởng ở những công trình lớn không bao giờ tránh khỏi. Rút kinh nghiệm công trình thi công khu trung tâm thương mại Cửa Nam, việc giải quyết bức xúc của nhân dân luôn được chủ đầu tư đặc biệt quan tâm.

 

Với cách lý giải như trên, có thể hiểu rằng trước mắt bà con sống trong khu vực ảnh hưởng của công trình vẫn phải chịu tiếng ồn cả ngày cũng như đêm. Việc chủ đầu tư đã hỗ trợ tiền cho một số gia đình để thuê chỗ ở khác chỉ là giải pháp tạm thời. Những hỗ trợ này không thể là giải pháp lâu dài khi những phiền hà, nguy hiểm vẫn luôn rình rập đời sống bà con. 

 

Phúc Hưng