Thứ Sáu, 02/11/2007 - 11:26

Cần Thơ:

Bệnh viện làm hợp đồng chôn… người còn sống?
(Dân trí) - Ngày 1/11, ông Vũ Hoàng Hiển (ngụ phường An Phú, Ninh Kiều, Cần Thơ) đến công an trình bày việc Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ “khai tử” ông và làm hợp đồng mang ông đi chôn.

Tìm hiểu vụ việc, PV Dân trí biết giấy báo tử và hợp đồng chôn cất ông Hiển được lập ngày 16/10/2007. Trong đó ghi rõ, Bệnh viện Đa Khoa Trung ương Cần Thơ trả cho Công ty Công trình đô thị 450.000 đồng để chôn ông tại nghĩa trang Mỹ Khánh (Phong Điền, Cần Thơ).

 

Giấy báo tử của bệnh viện này ghi rõ: Người chết tên Vũ Hoàng Hiển, 44 tuổi, dân tộc Kinh, quốc tịch Việt Nam, (…) Chết lúc 0 giờ ngày 16/10/2007 vì suy kiệt nặng.

 

Trong khi đó, ngày 1/11, bà Võ Thị Trúc Mai, vợ ông Hiển, cho biết ông vẫn đang sống khoẻ mạnh và đang đi làm. Bà Mai cũng cho biết, gia đình đúng là có nguời chết nhưng đã hoả táng vào tháng 7/2007. Đó là ông C, anh ruột ông Hiển, bị bệnh AIDS.

 

Cuối tháng 6/2007, bệnh tình của ông C trầm trọng nhưng không có tiền chữa trị nên đã dùng thẻ bảo hiểm mang tên em mình là Vũ Hoàng Hiển để khám và chữa bệnh tại Bệnh viện 30/4. Sau khi được chuyển về Bệnh viện Đa khoa TƯ Cần Thơ, ông C kiệt quệ và mất vào ngày 6/7. Gia đình đã lo chi phí hoả táng cho ông C hết 3 triệu đồng.

 

Theo tờ trình của gia đình thì khi ông C chết, do dùng “ké” thẻ bảo hiểm của em trai nên Bệnh viện Đa khoa TƯ Cần Thơ ghi tên ông C là Vũ Hoàng Hiển.

 

Như vậy, có thể kết luận nguyên nhân của vụ “khai tử” người sống nói trên xuất phát từ việc ông C sử dụng thẻ bảo hiểm của ông Hiển.

 

Nhưng giấy báo tử của bệnh viện ngày 16/10/2007, như đã nói ở trên, tiếp tục “khai tử” ông Hiển thêm lần nữa và làm hợp đồng mang đi chôn. Gia đình ông khẳng định bệnh viện không thể nhầm lẫn đến hai lần vì xác của ông C đã không còn nữa. 

 

Nhiều nghi vấn về “xác chết mới” mang tên Vũ Hoàng Hiển được đặt ra. Trao đổi với chúng tôi, ông Đỗ Ngọc Bắc, Phó Giám đốc Công ty Công trình đô thị Cần Thơ, phán đoán: Có thể bệnh viện muốn tiêu huỷ các bệnh phẩm hoặc rác thải y tế nhưng sợ tốn kém nên hợp đồng với công ty như thế để tiêu huỷ cho rẻ (!?).

 

Hiện “đối tượng” được chôn cất theo hợp đồng đang rất uất ức. Công an quận Ninh Kiều đang điều tra xác minh vụ việc.

 

Lệ Thuỷ