Thứ Ba, 23/10/2007 - 2:50 PM

Hai vụ án lớn bắt nguồn từ nguyên nhân nhỏ

(Dân trí) - Một người bị dập não trái, đứt gân gấp trụ; một người đã thiệt mạng. Đó là hai nạn nhân của hai vụ xô xát mà nguyên nhân bắt nguồn từ những chuyện rất nhỏ.

Khoảng 20h30 tối 20/10, trong lúc Phạm Hùng Công Danh (SN 1984, quê Hà Tĩnh, tạm trú tại phường Linh Xuân, quận Thủ Đức, TPHCM) đang nghe điện thoại thì bạn ở chung nhà là Nguyễn Văn Luyện (SN 1983, quê Quảng Bình) đi chơi về. Luyện nói chuyện hơi lớn tiếng khiến Danh cho rằng Luyện cố tình phá rối cuộc điện thoại của mình nên tỏ vẻ tức giận.

 

Thấy Danh càu nhàu, Luyện liền dùng gậy đánh vào trán Danh làm trầy xước da. Danh vào nhà vác dao chém lại Luyện. Luyện bị thương tích nặng (dập não trán trái, đứt gân gấp trụ) phải đưa vào bệnh viện cấp cứu.

 

Cùng thời gian trên, trên Xa lộ Hà Nội, thuộc khu phố 6, phường Linh Trung, quận Thủ Đức, hai tài xế xe ôm là Vũ Xuân Man (SN 1972, ngụ Hải Phòng) và Phan Minh Sang (SN 1962, ngụ Bình Dương) có mâu thuẫn dẫn đến cãi vã. Sau một hồi “đấu khẩu”, hai bên chuyển sang “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay”.

 

Man đánh Sang ngã xuống đường. Lập tức, Sang chạy lại rút con dao để sẵn trong yên xe máy đâm vào ngực trái Man. Thấy Man bất tỉnh, máu ra nhiều, Sang bỏ trốn. Tuy được mọi người đưa đi cấp cứu kịp thời nhưng do vết thương quá nặng, Man đã chết tại bệnh viện.

 

Ngay sau đó, Công an TPHCM đã đến điều tra vụ việc và truy bắt tên Sang. Sau một ngày lẩn trốn, ngày 21/10, tên Phan Minh Sang đã ra đầu thú tại Đội CSĐT TP về TTXH Công an quận Thủ Đức về hành vi giết người.

 

Công Quang