Thứ Năm, 18/10/2007 - 17:41

Những cái chết do coi thường nước lũ
(Dân trí) - Chiều ngày 16/10, anh Nguyễn Văn Quý chở cháu Nguyễn Thị Thuỳ, học sinh cấp 2 trường THCS Lộc Thuỷ, đi học về thì bị lũ cuốn trôi tại cầu Nước Ngọt (Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế).

Do chủ quan với lũ lớn, anh Quý đã liều cho xe chạy băng qua cầu dù lúc đó nước chảy rất mạnh. Anh Quý cùng con gái đã bị nước cuốn trôi ngay lập tức.

 

Sau một thời gian tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được anh Quý và xe máy vào bờ. Còn cháu Thùy, cho đến cuối giờ chiều qua, vẫn bặt tăm tung tích.

 

Tại Hà Tĩnh, lúc 11h trưa 17/10, trong lúc đi đánh cá trên hồ Kẻ Gỗ đoạn qua địa phận xã Cẩm Mỹ (huyện Cẩm Xuyên), anh Trần Xuân Kỳ cũng bị nước cuốn trôi.

 

Người dân xã Cẩm Mỹ cho biết, sáng qua, anh Kỳ và nhiều người dân khác dùng thuyền nan đi đánh cá tại lòng hồ thủy lợi Kẻ Gỗ. Lúc lên bờ kiểm tra lưới, chẳng may anh Kỳ bị sẩy chân xuống tràn xả nước đang trong mùa xả lũ nên đã bị nước cuốn trôi.

 

Sau khi nhận được thông tin, chính quyền, cán bộ Công ty thủy lợi Hồ Kẻ Gỗ đã tích cực tìm kiếm nạn nhân. Tuy nhiên do tràn xả chính nước chảy rất xiết nên việc tìm vớt xác nạn nhân gặp nhiều khó khăn.

 

Phải đến 20 giờ tối qua, sau khi quyết định đóng cửa tràn xả nước thì xác nạn nhân mới được vớt lên. Được biết gia cảnh anh Kỳ rất khó khăn, hai vợ chồng nuôi hai con nhỏ, cuộc sống chỉ dựa vào làm ruộng. Sáng nay, thi thể anh Kỳ đã được chính quyền và gia đình tổ chức chôn cất.

 

Đây là cái chết thứ 4 sau cơn bão số 5 ở Hà Tĩnh, nguyên nhân là do các nạn nhân xem thường diễn bất thường của thời tiết.

Sáng nay, 18/10, người dân thôn Phú Quý, xã Đại Hiệp (Đại Lộc - Quảng Nam) phát hiện xác ông Nguyễn Hai, 53 tuổi (trú tại thôn Quảng Huế, xã Đại An, huyện Đại Lộc) tại Cầu Ngọc, cách chỗ ông bị nạn chừng hơn 100m.

Trước đó, chiều tối 16/10, khi chạy xe từ Đà Nẵng về đến huyện Đại Lộc, nước lũ chảy xiết đã cuốn trôi cả ông Hai và chiếc xe máy.

Chỉ trong mấy ngày qua, Quảng Nam đã có ít nhất 6 người thiệt mạng do lũ. Trong đó có 2 giáo viên, 2 công nhân công trình thuỷ điện Za Hung, Đông Giang và 2 người dân.

Tại thị xã Hội An (Quảng Nam), đến trưa nay, nước lũ vẫn còn đang rút chậm, nhiều tuyến đường trung tâm còn ngập hơn 0,5mét. Lũ lớn khiến du khách quốc tế hoãn các hành trình du lịch miền Trung và lưu trú lại Hội An. Hơn 80 khách sạn với gần 4000 phòng khách tại đô thị cổ Hội An đều kín chỗ. Không thể đi lại tham quan phố cổ do nước lũ, du khách cùng dân “ăn tại chỗ, ngủ tại chỗ”, sống chung với lũ.

 

Nhóm P.V