Thứ Bẩy, 13/10/2007 - 09:00
TPHCM: Một ngày hai vụ cháy, một người chết
(Dân trí) - Chiều tối ngày 12/10, tại cơ sở nấu nhớt cặn Trường Tuyến (số 826, quốc lộ 1A, khu phố 7, phường Bình Trị Đông, Bình Tân) đã xảy ra một vụ cháy lớn. Do có nhiều nhớt nên ngọt lửa bùng phát và lan truyền nhanh chóng.
Công tác cứu hộ gặp rất nhiều khó khăn do con hẻm nhỏ mà điểm cháy lại nằm sâu bên trong. Đám cháy đã thiêu rụi hoàn toàn cơ sở này.
Khi lửa đã tắt nhưng những phuy nhớt này vẫn còn sôi ùng ục. Mọi người phát hiện bên những phuy nhớt đang sôi đó có một xác chết cháy đen không nhận dạng được là ai, nam hay nữ do thi thể bị thiêu hủy chỉ còn lại bộ xương. Tuy nhiên, theo một nguồn tin, có thể xác cháy là ông chủ nhà.
Một công nhân nấu nhớt đang làm việc tại đây bị bỏng nặng đã kịp thời được đưa đi bệnh viện cấp cứu.
Vụ cháy thứ hai xảy ra lúc 20 giờ 50, tại tòa nhà số 1 Phạm Viết Chánh, phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, bất ngờ một ngọn lửa bùng phát trên lầu 6. Đây là tòa nhà 7 tầng. Lầu 1, 2 là nhà hàng, khách sạn Phúc An Khang, lầu 3,4,5 là căn hộ cho thuê, chi nhánh công ty xây dựng Á Đông, lầu 6,7 là dịch vụ Massage, xông hơi. Thời điểm xảy ra vụ cháy, có hàng trăm người đang ở bên trong. Tại lầu 2 đang tổ chức tiệc cưới. Khi đám cháy bùng phát, hàng trăm con người tháo chạy thoát thân gây rất nhiều khó khăn cho công tác cứu hộ. Một số người tỏ ra rất hoảng loạn.
Ngay lập tức, 4 xe phòng cháy chữa cháy và 20 chiến sĩ thuộc trung tâm PCCC khu vực 1 - Sở Cảnh sát PCCC TP HCM có mặt kịp thời. Sau 30 phút, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Nguyên nhân của vụ cháy được cho là chập điện. May mắn là không có thương vong xảy ra, thiệt hại về tài sản không lớn.
Trong thời gian qua, tại TPHCM đã xảy ra nhiều vụ cháy căn hộ, cao ốc, cơ sở sản xuất… Công tác an toàn trong PCCC được đặt ra cấp thiết hơn bao giờ hết.
Công Quang