Thứ Năm, 04/10/2007 - 10:58
Nghệ An: 500 ngôi nhà tốc mái, thiệt hại hơn 100 tỷ đồng
(Dân trí) - 10 giờ sáng nay 4/10, sau khi cơn bão số 5 đi qua, Nghệ An có 500 ngôi nhà tốc mái, 2 ngôi nhà sập hoàn toàn, gần một ngàn cây cột điện bị đổ gãy, nhiều tuyến đường giao thông bị sạt lở gây ách tắc giao thông. Thiệt hại ban đầu theo Ban chỉ huy PCBL tỉnh Nghệ An là hơn 100 tỷ đồng...
Ngoài ra tại, xã Nam Trung (Nam Đàn) có anh Đinh Văn Quýnh ở xóm 7 bị thương do tấm tôn lia phải. Nam Đàn cũng có 50 ngôi nhà bị tốc mái, 500 cây xanh bị đổ, 200 cột điện bị gãy và hàng trăm mét khối đê hồ đập bị sạt lở. Tại Thanh Chương cũng có 290 cột điện bị gãy, gần 200 nhà tốc mái và hàng trăm cây xanh bị đổ. tại Cửa Lò hệ thống 2000 m3 đường đi bộ dọc bờ bị sạt nghiêm trọng.
Ngoài ra một số tuyến đường giao thông bị tắc do cây đổ, hoặc sạt lở đất: tuyến đường thuộc địa bàn xã Trù Sơn (Đô Lương) bị ách tắc chừng 50m, đường đi Châu Hoàn (Quỳ Châu) đến Pù Huống của huyện này cũng bị tắc, chỉ có thể đi bộ, xe ô tô không thể đi được...
Sáng nay 4/10, TP Vinh không mưa, trời hửng nắng. Người dân đã đổ ra đường để thu dọn, đốn chặt những thân cây bị đổ. Đây cũng là địa phương không có thiệt hại đáng kể. Trong khi đó, ở một số huyện miền Tây xứ Nghệ như Nghĩa Đàn, Quỳ Hợp, Quỳ Châu, Quế Phong... sáng nay mưa rất to. Một số địa phương đã mất điện... Tại thị trấn Quỳ Hợp sáng nay lượng mưa cũng rất lớn, kéo theo nhiều tuyến đường bị ngập. Cụ thể cầu Nậm Thơm tại huyện này bị cắt đứt giao thông.
Ông Nguyễn Đình Chi - Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cho biết: “Thiết hại về người ở Nghệ An không đáng kể. Tuy nhiên hàng ngàn ha hoa màu và ngô vụ đông của tỉnh coi như mất trắng. Đến thời điểm này hàng chục nghìn hộ dân di dời đã trở về nhà an toàn. Gần 630 hồ đập không có sự cố đáng tiếc xảy ra. Lo lắng nhất là học sinh đi học tại các bến đò ngang. Tỉnh chỉ đạo các địa phương phải kiểm tra chặt chẽ tình trạng các đò ngang chở khách và phải mặc áo phao cứu sinh... đồng thời cử lãnh đạo xuống các địa phương để kiểm tra xử lý, ổn định sau bão...”.
Nguyên Nghĩa - Nguyễn Duy