Thứ Năm, 27/09/2007 - 11:21
Huế:
Điện giật chết hai cha con
(Dân trí) - Khoảng 15 giờ 30 phút chiều 26/9, Phạm Văn Phong, 22 tuổi, sinh viên năm cuối trường Cao đẳng Kỹ nghệ Huế cùng cha là Phạm Tưởng, 62 tuổi, đang loay hoay sửa lại mái nhà mới xây thì bị điện giật chết tại chỗ.
Người con bị điện giật trước, ông Phạm Tưởng nghe tiếng con kêu thất thanh thì vội cắt cầu dao điện nhưng dây điện mắc qua nhà ông gây giật lại là dây nhà hàng xóm. Sau đó, chính ông Tưởng cũng bị điện giật chết.
Được biết hầu hết các tuyến điện tại xã Hương Hồ đều bắt rất nguy hiểm, không có cột điện từ xóm vào nhà, điện được bắt vắt vẻo vào hàng rào xóm và cây thanh trà của dân, khoảng cách từ mặt đất lên cột tạm bợ không quá đầu người.
Ông Nguyễn Thiên Thanh, chủ nhiệm HTX điện Hương Hồ, cho biết: “Đây là đường dây được bắt từ năm 1995 đến nay, do thiếu kinh phí nên xã không thể triển khai. Xã nhiều lần gửi trình lên UBND huyện, tỉnh về sự nguy hiểm này nhưng chưa được trả lời. Chẳng những chết 2 người mà về sau không biết bao người sẽ chết nữa”.
Minh Phương