Thứ Ba, 25/09/2007 - 14:03

Chùa Bình An vui đón đêm rằm
(Dân trí) - Không bánh trung thu hảo hạng, không múa lân, cũng chẳng nô nức phá cỗ, nhưng mùa Trung thu năm nay, những đứa trẻ ở chùa Bình An (quận Bình Tân, TPHCM) vẫn vui, rộn ràng, ấm áp đến lạ kỳ.

Nằm trong địa phận của phường Tân Tạo A, đã 20 năm nay, chùa Bình An được coi là “ngôi nhà chung” che nắng, che mưa cho những người già cô đơn không nơi nương tựa, những đứa trẻ thơ bị bỏ rơi từ khi mới lọt lòng… Tiếng chuông chùa ươm những mầm xanh không may mắn, mỗi thân phận trắc trở sẽ được an bình nơi cửa phật. Đó cũng chính là thiện nguyện của ngôi chùa Bình An.

 

Tết Trung thu năm nay đến với bọn trẻ trong chùa sớm hơn thường lệ. Chúng được các ni sư cùng các anh chị đến từ lớp 12A2 trường Mạc Đĩnh Chi, quận 6, tổ chức đón Trung thu sớm hơn mọi năm. Ngay từ 4 giờ chiều ngày 24/9, các thành viên của lớp 12A2 và những người bạn đã có mặt tại chùa, chuẩn bị sửa sang những chiếc đèn kéo quân và phân chia những phần quà như quần áo, sách vở, bánh kẹo, đèn ông sao… đã quyên góp được trong hơn một tháng qua. 

 

Nhìn khuôn mặt rạng ngời hạnh phúc của bọn trẻ, ni sư Huệ Bình không giấu được nỗi xúc động, rưng rưng nước mắt nói lời cảm ơn tới những các bạn trẻ đã tổ chức một đêm  vui Trung thu đầy ý nghĩa cho các em.

 

Đêm Trung thu kết thúc lúc 9 giờ tối, khi các thành viên của lớp 12A2 và những người bạn phải chia  tay với Bình An để về với gia đình. Các bạn trẻ tự hứa, nhất định năm sau sẽ lo cho các em một đêm Trung thu đủ đầy hơn, ấm áp hơn…

 

Thạch Yên