Thứ Ba, 25/09/2007 - 09:23
Vụ hành khách bị bắt giữ vì “hai trái lựu đạn”: Chỉ là trò đùa!
(Dân trí) - Sau khi thông tin về một hành khách bị tạm giữ tại sân bay Cỏ Ống (Côn Đảo) vì loan tin mang 2 trái lựu đạn, chiều ngày hôm qua, 24/9, Công ty bay dịch vụ hàng không (VASCO) đã chính thức báo cáo các cơ quan liên quan.
Theo đó, trưa ngày 23/9, sau khi làm thủ tục check-in và đi vào khu vực máy soi chiếu an ninh sân bay Cỏ Ống, ông Thành nói với người bạn đi cùng: “Trong hành lý có 2 quả lựu đạn đấy!”. Nhân viên an ninh sân bay nghe được, lập tức giữ Thành lại để cách ly, sau đó phối hợp với Công an huyện Côn Đảo kiểm tra hành lý tư trang của Thành nhưng không tìm thấy vũ khí.
Trước đó, thông tin ban đầu mà chúng tôi nhận được từ phía VASCO là “phát hiện 2 quả lựu đạn trong hành lý”. Sau khi không phát hiện bất thường, giám đốc cảng hàng không cho kiểm tra lại máy bay và chuyến bay đã cất cánh đúng giờ. Cho đến chiều qua, ông Thành vẫn bị lưu giữ tại công an huyện Côn Đảo để cơ quan chức năng điều tra, làm rõ động cơ, hành vi của lời tuyên bố trên.
Trao đổi với chúng tôi vào chiều qua, một quan chức của Ban an toàn an ninh hàng không - Cục hàng không Việt Nam cho biết: Dương Tiến Thành sinh năm 1983, quê ở Quảng Bình, làm nghề thợ lặn.
Được biết, VASCO đang xem xét mức thiệt hại từ vụ việc này và không loại trừ khả năng khởi kiện ông Dương Tiến Thành. Tuy nhiên, VASCO và hai hãng hàng không nội địa còn lại là Vietnam Airlines và Pacific Airlines đã khẳng định sẽ “cấm cửa vĩnh viễn” hành khách này.
Phúc Hưng