Thứ Hai, 24/09/2007 - 16:58

“Cơn lốc” hàng hiệu ở Việt Nam
(Dân trí) - Ở một nước có mức thu nhập bình quân đầu người dưới 800 USD/năm thì việc ai đó bỏ tiền ra sắm đôi sandal Gucci chính hiệu giá 365 USD có lẽ là một điều gây sốc. Tuy nhiên, thực tế là thị trường hàng cao cấp đang phát triển khá mạnh mẽ tại Việt Nam.

Dưới đây là phần lược dịch bài báo đăng tải trên AP, viết về xu hướng mua sắm hàng hiệu của một bộ phận giới trẻ Việt Nam có thu nhập cao:

 

Hiện nay, một bộ phận người tiêu dùng có thu nhập cao ở Việt Nam sẵn sàng bỏ một số tiền lớn, so với mặt bằng thu nhập chung, để mua giày dép hiệu Gucci, túi xách hiệu Louis Vuitton và đồng hồ Cartier - một bằng chứng về sự thay đổi nhanh chóng của mảnh đất hình chữ S sau hơn 30 năm thống nhất đất nước.

 

Chị H.L., nhân viên bán hàng của cửa hiệu Roberto Cavalli ở Hà Nội, cho biết mới đây chị đã bán được chiếc áo da giá 4.000 USD cho một khách người Việt. Chị cho rằng các khách hàng muốn dùng hàng hiệu, như Roberto Cavalli, để thể hiện “đẳng cấp”.

 

Cách đây không lâu, ở Việt Nam việc phô trương sự giàu có thường bị phê phán. Nhưng từ cuối thập niên 80, khi chính phủ bắt đầu mở cửa nền kinh tế và kêu gọi nguồn vốn đầu tư nước ngoài, Việt Nam bắt đầu du nhập một số tư tưởng và lối sống mới.

 

Sở hữu 5 chiếc túi giá 1.000 USD tại cửa hàng Louis Vuitton, chị V, 39 tuổi, chia sẻ: “Nhiều người thuộc thế hệ mới muốn hưởng thụ cuộc sống và “tự thưởng” cho mình những đồ xa xỉ. Nếu tôi có đủ khả năng mua một món đồ gì đó đẹp và đắt thì cũng có đôi chút tự hào. Đó là một cách để bạn thể hiện phong cách và gu thẩm mỹ của mình”.

 

Chị V hiện làm việc tại công ty viễn thông nước ngoài, đồng thời làm tư vấn cho một công ty khác của Việt Nam. “Một người bạn của tôi có tới 50 chiếc túi Louis Vuitton, còn với tôi thì 5 chiếc là đủ,” chị nói.

 

Một số người “nghiện mua sắm” là giới trẻ làm việc cho các tập đoàn đa quốc gia nhưng vẫn sống cùng với cha mẹ. Một số khác làm việc cho các công ty lớn của nhà nước và nhiều người làm trong khối doanh nghiệp tư nhân.

 

Họ có khả năng và thích phô trương sự giàu có tại các cửa hiệu như Dolce & Gabbana, Burberry, Escada, Rolex, Clarins, Shiseido…

 

Hai thập kỷ sau khi Việt Nam bắt đầu mở cửa nền kinh tế, tỷ lệ người nghèo đã giảm một nửa, và thu nhập bình quân đầu người đã tăng gấp đôi trong vòng 5 năm qua.

 

Tuy nhiên, phần đông người lao động trong khoảng 84 triệu dân vẫn chỉ có mức thu nhập 1-2 USD/ngày với công việc cực nhọc trên đồng ruộng.

 

Với những người có thu nhập thấp thì việc một số người “vung tay” cho những mặt hàng xa xỉ là điều không thể chấp nhận.

 

“Người giàu ngày càng giàu, còn chúng tôi đang vất vả kiếm từng đồng phục vụ cho những nhu cầu tối thiểu của cuộc sống. Số tiền họ bỏ ra cho một chiếc túi Louis Vuitton có thể mua được vài con bò cho một gia đình nông dân để giúp họ thoát nghèo,” anh Đào Quang Hưng, làm nghề lái taxi ở Hà Nội nói.

 

Tại một cửa hàng mới của Gucci tại TPHCM, dép xỏ ngón thuộc danh mục hàng “rẻ tiền”, còn một đôi giày cao gót màu vàng có giá 765 USD.

 

Năm ngoái, cửa hàng Milano đã trưng bày một bộ váy liền giá 54.000 USD hiệu Dolce & Gabbana. Chị Đặng Tú Anh, Giám đốc Marketing, người đại diện cho cả hai cửa hàng, cho biết đây là một trong ba bộ duy nhất trên thế giới. Hai bộ kia do nữ minh tinh Nicole Kidman và ca sĩ Victoria Beckham sở hữu.

 

Chị Anh cho biết khách quen của Milano chẳng nghĩ gì khi bỏ ra 5.000 USD cho một chiếc túi và một đôi giày. “Nếu họ có thể mua một món đồ đắt tiền thì chứng tỏ họ có tiền, và điều đó không có gì xấu,” chị nói.

 

Những người thuộc thế hệ cũ, đã trải qua thời kỳ khó khăn của chiến tranh, cảm thấy xa lạ với phong cách tiêu dùng này của giới trẻ.

 

Nhà văn hóa Hữu Ngọc cho rằng thế hệ trẻ hiện nay đang chạy theo lối sống hưởng thụ vật chất.

 

Thế hệ những người đã đi qua chiến tranh thường sống căn cơ, tiết kiệm, với suy nghĩ rằng phải chuẩn bị sẵn sàng cho những rủi ro trong tương lai. Nhưng kết quả khảo sát cho thấy 60% thế hệ trẻ Việt Nam ra đời sau năm 1975 đều có thái độ lạc quan về tương lai, và quyết định hưởng thụ cuộc sống ngay lập tức.

 

Trường hợp chị V là một ví dụ. Chị tự thưởng cho bản thân những buổi đi massage và sửa móng tại các salon. Nhưng chị vẫn sợ bố biết việc chị có tới 5 chiếc túi Louis Vuitton.

 

“Tôi không thể kể cho bố biết mình có chúng,” chị nói. “Tôi cũng sẽ không bao giờ nói cho bố biết chúng có giá bao nhiêu. Ông sẽ nghĩ rằng tôi sống hoàn toàn vô trách nhiệm”.

 

Tuy nhiên, thực tế là những gì mà chị V sở hữu vẫn còn khiêm tốn so với những người "cực giàu" ở Việt Nam. Họ thường sở hữu một chiếc xe BMW hoặc Mercedes-Benz cáu cạnh trị giá vài chục đến cả trăm nghìn USD.

 

Chủ một cửa hàng ô tô cao cấp ở TPHCM cho biết ở Mỹ, đa số khách hàng mua xe theo phương thức trả góp. Nhưng ở Việt Nam, khách hàng thường thanh toán một lần, bằng tiền mặt. "Thỉnh thoảng lại có người đến cửa hàng mua xe với một chiếc va ly chứa tới 400.000 USD," anh nói.

 

Đặng Lê

Theo AP