Thứ Bẩy, 01/09/2007 - 9:26 AM
Thị trường 2/9:

Chiêu khuyến mãi chỉ hút 50% người tiêu dùng

(Dân trí) - Đợt khuyến mãi dịp 2/9 đã tưng bừng khắp các siêu thị, trung tâm thương mại cả tuần nay. Cánh đàn ông xem chừng đầy hồ hởi với “chiêu” kích cầu của hàng điện tử, điện lạnh trong khi các bà nội trợ lại tỏ vẻ thất vọng vì bị “hố” khi chờ đợi sự “xuống thang” của thực phẩm.

Hàng điện tử “mạnh tay” khuyến mãi

9h30 siêu thị Metro đã tấp nập, bãi đỗ ô tô, xe máy kín cả sân. Qua cửa kiểm tra, khách hàng lập tức phải dừng chân vì khu vực hàng điện tử, điện lạnh được bố trí đập vào mắt với những tấm bảng quảng cáo khuyến mãi còn lớn hơn cả đống hàng phía dưới.

Tivi là mặt hàng siêu giảm giá. Một chiếc Sony màn hình phẳng 29 inch đeo lủng lẳng mảnh giấy “giảm giá 30%”. Bên cạnh, chiếc LG 21 inch giá 1,6 triệu đồng. Đầu DVD, dàn âm thanh, máy ảnh số… đều có mức giảm vài chục phần trăm.

Tại các quầy thanh toán, cánh đàn ông tập trung khá nhiều, loay hoay chờ trả tiền với những thùng tivi, tủ lạnh đã được “duyệt chi” ngổn ngang bên cạnh.

Đối diện Metro, Trung tâm điện máy HC đã chuẩn bị một chương trình công phu cho ngày 2/9. Mặt tiền trung tâm trang hoàng rực rỡ, nhạc “đập” sôi nổi. HC tung ra một chương trình khuyến mãi “mạnh tay” toàn diện với mức giảm giá 30-45% cho hầu hết các mặt hàng.

Góc hàng điện tử điện lạnh tại siêu thị Big C chiếm một diện tích không lớn trên tầng 2 nhưng mức khuyến mãi cũng ấn tượng không kém. Tivi màn hình phẳng với những nhãn hiệu thuần Việt như Tiến Đạt, Vitek VTB chỉ có giá khoảng 1,4-1,5 triệu đồng/chiếc 21 inch.

  

Hàng điện tử giá khuyến mãi luôn được các quý ông quan tâm.

Giá tivi LCD thì dường như “lao dốc”. Một chiếc LCD Sony 32 inch đã được gạch bỏ dòng số 26,9 triệu đồng và trưng lên giá mới 14,9 triệu đồng, giảm tới 12 triệu đồng/chiếc. Loại tivi màn hình lớn hơn bên cạnh thậm chí giá còn “down” từ 34 triệu đồng xuống còn 19 triệu đồng/chiếc.

Rất nhiều khách đứng xem xung quanh, trầm trồ đầy vẻ bất ngờ, thậm chí còn hồ nghi trước độ tụt giá của mặt hàng tivi LCD nhưng cũng không thấy “bậc quân tử” nào mạnh tay “bứng” đồ.

Bà nội trợ “mừng”… một nửa

Hút sự chú ý của các bà, các chị không phải gian hàng điện tử, cũng chẳng phải hàng gia dụng mà tập trung chủ yếu là hàng may mặc, thực phẩm. Khu hàng quần áo tại siêu thị Metro cũng trưng lên nhiều bảng giảm giá bắt mắt nhưng lướt qua cũng dễ dàng nhận thấy mọi khuyến mãi đều… có chọn lọc.

Quần jean nữ chồng la liệt, đồng giá 108.000đ/chiếc, giảm 30% so với trước đây. Nhấc lên vài chiếc xem thử: thấy độc những chiếc quần… cỡ đại với những kiểu dáng “thời trang của quá khứ”.

Tương tự, quần jean nam loại giảm giá còn 140.000đ thì chỉ có quần ngố, cũng là… cỡ đại. Trong khi đó, giá quần hiệu Levi`s bên cạnh vẫn tầm 500.000-600.000đ/chiếc như thường.

Những khoang quần áo đổ đống chen đầy… các bà, không thấy các chị, các cô. Biển giảm giá 30-50% to tướng cắm giữa giỏ. Các bà hết sức tập trung, lật qua lật lại, bới tung đống đồ để cố lựa những chiếc áo, quần hiệu… hàng hè tồn.

  

Hàng thực phẩm “nói không” với giảm giá.

Trong khi đó, khu vực hàng thực phẩm (thịt, cá, rau quả tươi sống) lại tấp nập khách ra vào. Tuy nhiên, hỏi nhân viên đứng quầy về đợt khuyến mãi dịp 2/9 với mặt hàng thực phẩm chỉ nhận được nụ cười trừ. Các bà nội trợ đang loay hoay với cá hồng, cá quả thì lắc đầu quầy quậy khi được thăm dò loại thực phẩm nào xuống giá đôi chút.

Ở Big C, dù tờ rơi quảng cáo “chợ thực phẩm tươi” giảm giá 10% nhưng cũng chỉ rất ít mặt hàng giảm giá và lại còn chia 2 giai đoạn, từ 22-31/8, giảm ở thịt bò, ngan, lê xanh… từ 1-9/9 lại giảm ở vài loại khác: thịt lợn, ngao, cần tây, bánh mỳ…

Hàng bánh kẹo, đồ hộp hầu hết chỉ có lên. Dầu ăn đến thời điểm này đã tăng tới hơn 20.000đ/bình 5 lít. Các loại bia dịp này cũng tăng mạnh, 7.000-10.000đ/thùng 24 lon. Các loại thực phẩm có giảm giá, khuyến mãi ở siêu thị kết lại chỉ tập trung ở gian hàng đông lạnh, đã chế biến sẵn như cá basa viên, bánh há cảo, lẩu Thái…

Phương Thảo - Kim Tân