Thứ Tư, 29/08/2007 - 09:35
Kon Tum:
Chủ tịch xã cho người chết... sống lại
(Dân trí) - Ngày 21/5/2007, ông Phạm Đình Hùng đứng tên trong lá đơn xin bán gỗ trắc cho Công ty TNHH Khiêm Khang của Chủ tịch UBND xã Chư Hreng, thị xã Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Điều đáng ngạc nhiên là ông Hùng đã... chết từ năm 2004!
Ông Nguyễn Văn Hùng là Chủ tịch UBND xã Chư Hreng. Ngày 21/5/2007, ông đã đặt bút ký xác nhận đơn xin bán 18,7 ste (đơn vị tính củi thước) củi gỗ trắc cho Công ty TNHH Khiêm Khang. Người làm đơn là ông Phạm Đình Hùng.
Sau đó, ngày 1/6/2007, ông Phạm Đình Hùng lại ký hợp đồng mua bán 18,7 ste củi gỗ trắc với Công ty Khiêm Khang. Trong hợp đồng ghi rõ số củi này có nguồn gốc hợp pháp, được khai thác tại vị trí đất có giấy chứng nhận quyền sử dụng do UBND thị xã Kon Tum cấp tháng 11/1999. Giá trị hợp đồng là gần 7,5 triệu đồng.
Biết thông tin về vụ mua bán này, dư luận rất bức xúc, vì rõ ràng ông Phạm Đình Hùng đã qua đời từ năm 2004.
Thắc mắc về điều này, ông chủ tịch xã giải thích: Biết ông Phạm Đình Hùng đã chết từ 4 năm nay nhưng vẫn ký xác nhận vì hiện ông Phạm Đình Hào là cháu ruột của ông Phạm Đình Hùng đang thu gom trên diện tích đất nông nghiệp của ông Hùng. Để phù hợp với giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà số củi đã thu gom trên diện tích thực tế của ông Hùng, ông Phạm Đình Hào đã làm đơn lấy tên ông Phạm Đình Hùng.
Dân chúng hoang mang, ông chủ tịch xã bây giờ lại tự cho mình quyền “cải tử hoàn sinh” cho dân? Việc làm “phù phép” này có phải là mánh để Công ty TNHH Khiêm Khang được công khai mua bán gỗ trắc một cách hợp pháp?
Ông Phan Văn Thế, Phó Chủ tịch UBND thị xã Kon Tum, cho biết cơ quan chức năng đang vào cuộc, quan điểm chung của thị xã là sai đến đâu xử lý đến đó! Ông Thế cho rằng vấn đề cốt yếu là cần làm rõ việc làm này của ông Nguyễn Văn Hùng có vì trục lợi cá nhân hay không (!?); từ đó mới có hướng xử lý chính xác, bảo đảm đúng pháp luật.
Mới đây, Thị uỷ Kon Tum cũng có chỉ đạo ông Nguyễn Văn Hùng làm bản tường trình chi tiết vụ việc để có hướng xử lý phù hợp.
Đại Hoà