Thứ Bẩy, 25/08/2007 - 08:07
Bạc Liêu:

Đổ xăng đốt người gây kinh hoàng

Lúc 7 giờ sáng hôm qua 24/8, người dân tại chợ Nhàn Dân, xã Tân Phong, huyện Giá Rai (Bạc Liêu) chứng kiến một hình ảnh hãi hùng: hai người đàn ông bị tẩm xăng bốc cháy trước cửa chợ.

Khi dập tắt lửa, mọi người mới biết đó là Trần Phương Thảo (36 tuổi) và Huỳnh Quốc Quyền (28 tuổi, cùng ngụ ấp Nhàn Dân A, xã Tân Phong).

Cả hai đều sống bằng nghề vá dép, bơm gas trước cửa chợ. Tuy là anh em cô cậu ruột, nhưng do mâu thuẫn tranh giành khách dẫn đến xích mích, thường lời qua tiếng lại.

Những người chứng kiến vụ việc cho biết, sáng qua, Thảo mua xăng đổ vào bao ni-lông đen giấu trong ca nhựa. Lúc Quyền đang vá dép thì bất ngờ Thảo đổ ca xăng lên người Quyền và châm lửa. Quyền giật mình phản ứng thì phần lớn xăng văng ngược vào người khiến Thảo cũng bị cháy theo.

Thảo và Quyền được đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Cà Mau cấp cứu nhưng đến 12 giờ 30 thì Thảo chết tại bệnh viện, còn Quyền phỏng toàn thân, đang tiếp tục điều trị.

Theo Tiến Trình
Báo Thanh niên