Thứ Hai, 20/08/2007 - 09:50

“Trẻ em vùng lũ phải được tiếp tục đến trường!”
(Dân trí) - “Hôm nay tôi vào đây, thấy hậu quả của trận lũ để lại rất nặng nề, tôi thật sự xúc động về những tổn thất mất mát của bà con. Có nhiều việc phải làm mà trọng tâm là lo dựng lại nhà cửa, nơi ăn chốn ở cho bà con sớm ổn định đời sống” - Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đau xót trước những thiệt hại nặng nề của bà con vùng rốn lũ Hương Khê và Vũ Quang (Hà Tĩnh).

Trong chuyến vi hành thăm vùng rốn lũ của mình, điểm đầu tiên Tổng Bí thư ghé thăm là xã Hà Linh (Hương Khê) - một trong những xã thiệt hại nặng nề nhất của huyện Hương Khê. Bà con ở đây chủ yếu là Việt kiều từ Lào, Thái Lan trở về quê hương sinh sống. Tổng Bí thư thăm, tặng quà cho một số gia đình bị thiệt hại nặng nề nhất.

 

Gia đình ông Lê Văn Dũng ở xóm Bình Hà, toàn bộ nhà cửa với một đứa cháu trai 9 tuổi bị lũ cuốn trôi. Tổng Bí thư cùng đoàn chia sẻ, động viên các gia đình cố gắng vượt qua những đau thương mất mát do thiên tai gây ra để cùng mọi người tập trung xây dựng lại cuộc sống mới.

 

Rời xã Hà Linh Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã đến thăm xã Hương Xuân, tặng quà cho một số gia đình bị lũ cuốn trôi hết nhà cửa và tài sản. Tổng Bí thư gặp gỡ và biểu dương tinh thần dũng cảm cứu người trong lũ của ông Dương Bá Mận (SN 1962, xóm Phú Yên).

 

Trong đêm 7/8, dù nhà mình đang bị ngập và cuốn trôi nhưng ông Mận đã cùng với ông Nguyễn Văn Tình (SN 1967) chèo thuyền đi khắp xóm, cứu sống được 20 người bị lũ cuốn ra giữa dòng nước mênh mông.

 

Tổng Bí thư cũng đã đến thăm xã Phương Mỹ, địa bàn bị ngập sâu trung bình 5m, hậu quả để lại rất nặng nề. Ông đã dành thời gian nói chuyện và biểu dương hàng trăm bộ đội, công an, thanh niên tình nguyện đang có mặt ở đây để giúp dân khắc phục hậu quả lũ lụt. Tổng Bí thư khen ngợi tinh thần, công tác chuẩn bị và đối  phó với bão lũ của bà con: Tuy nước lũ ngập sâu và cuốn trôi nhà cửa như thế nhưng Phương Mỹ vẫn vững vàng, không thiệt hại về người, là nhờ công tác tuyên truyền tốt.

 

Nhiều bà con của huyện Vũ Quang, chịu thiệt hại nặng nề sau lũ, cũng được Tổng Bí thư đến thăm và tặng quà. Trước nhữg mất mát đau thương, nhà cửa tan hoang đổ nát, ông thay mặt Đảng, Quốc hội, Chính Phủ... gửi lời chia buồn sâu sắc tới những gia đình có người thân thiệt mạng trong trận lũ.

 

Ông xúc động nói: “Dù thiên tai tàn phá đến mức như thế nhưng đồng bào đã hạn chế được sự thiệt hại về người, đó là thể hiện sự chủ động, sáng tạo, là trách nhiệm của tập thể, cá nhân trước khi lũ xảy ra. Nước lũ đã rút, phía trước còn bao nhiêu khó khăn chồng chất nên Đảng bộ và nhân dân Hà Tĩnh, phải quyết tâm khắc phục khó khăn để từng bước ổn định đời sống. Tuyệt đối không để một đồng bào đói, khát.

 

Có thể nói cả hệ thống chính trị của chúng ta đã chung sức chung lòng vào cuộc. Khi lũ lụt đang diễn ra, đồng chí Phó Thủ tướng thường trực đã vào chứng kiến, báo cáo về TƯ và chỉ đạo ngay từ đầu. Hôm nay tôi vào đây thấy hậu quả của trận lũ để lại rất nặng nề, tôi thật sự xúc động về những tổn thất mất mát của bà con.

 

... Năm học mới sắp đến, phải tạo mọi điều kiện cho tất cả các cháu trong vùng bị ngập lụt được đến trường, có đủ quần áo và đồ dùng học tập như mọi trẻ em ở những vùng khác...”.

 

Tổng Bí thư cũng nhắc nhở lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh phải phân phối nguồn tài trợ đến tận tay các gia đình bị thiệt hại để giúp đồng bào giảm bớt khó khăn.

 

Nhóm PV Hà Tĩnh