Thứ Bẩy, 04/08/2007 - 10:30
Cứu sống một người Lào bị bắn trọng thương
(Dân trí) - Trong khi trấn áp một nhóm người nghi vấn ở biên giới, lực lượng công an Đồn 505, Cửa khẩu Nậm Pao (Lào) đã bắn bị thương một người, khiến nhiều người thân của anh này bức xúc, tỏ ý định gây rối. Để ổn định tình hình, Đồn 505 của nước bạn đã phải nhờ đến sự giúp đỡ của lực lượng biên phòng Hà Tĩnh.
Đại úy Võ Trọng Hải - Phó Đồn trưởng Đồn biên phòng Cửa khẩu Cầu Treo - kể lại diễn biến sự việc: Ngày 14/7, trong lúc làm nhiệm vụ, đội tuần tra của Đồn 505, Cửa khẩu Nậm Pao (Lào) phát hiện một tốp 5 người đi xuống bờ sông Nậm, cách Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo 2km. Gặp đội tuần tra, nhóm người trên bỏ chạy. Công an Lào dùng súng bắn theo làm một người bị thương nặng ở phần bụng. Nạn nhân là Thào Môn, 29 tuổi, trú tỉnh Bô Ly Khăm Xay, Lào.
Cùng ngày, có khoảng 40 người ở cùng bản với nạn nhân kéo ra Cửa khẩu Nậm Pao, yêu cầu Ban chỉ huy Đồn công an 505 làm rõ vấn đề; khiến tình hình an ninh nơi cửa khẩu bị náo loạn.
Đồn công an 505 đã trực tiếp sang đề nghị Đồn biên phòng Cửa khẩu Cầu Treo phối hợp giúp đỡ, ổn định tình hình. Phía Trạm biên phòng Cầu Treo đã cử cán bộ sang phối hợp với công an Cửa khẩu Nậm Pao tuyên truyền vận động quần chúng.
Nạn nhân nhanh chóng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Ba Lan (TP Vinh, Nghệ An). Tại đây, bác sĩ kết luận nạn nhân bị bắn trọng thương ở phần bụng, thủng 8 lỗ ruột, phải mổ ngay.
Sau hơn 10 ngày nằm điều trị tại Bệnh viện Ba Lan, anh Thào Môn đã thoát khỏi nguy kịch. Ngày 2/8, nạn nhân được trao trả về nước bạn.
Văn Dũng - Nguyên Nghĩa