Chủ Nhật, 22/07/2007 - 13:43
Cái chết bí ẩn của một thanh niên lúc nửa đêm
(Dân trí) - Rạng sáng nay 22/7, người dân phát hiện xác chết một thanh niên tại số nhà 05, khối 3, phường Trường Thi (TP Vinh - Nghệ An). Một người dân cho biết, trước đó, trong lúc lộn xộn vì nạn đua xe trước Quảng trường Hồ Chí Minh, nạn nhân này đã bị một nhóm người lạ rượt đuổi.
Bước đầu xác định nạn nhân là Đậu Trần Sơn, sinh năm 1983 ở Phường Hưng Dũng (TP Vinh). Nguyên nhân cái chết của Sơn đang là bí ẩn. Sáng nay, hàng trăm người dân hiếu kỳ đã tập trung tại địa chỉ trên để tìm hiểu nguyên nhân vụ việc.
Hiện trường sự việc cũng được giữ nguyên. Cán bộ pháp y Công an Nghệ An đã tiến hành khám nghiệm tử thi nhưng đến 11 giờ trưa nay vẫn chưa có kết luận cuối cùng. Tiếp xúc với báo chí, Công an Nghệ an cũng từ chối cung cấp thông tin.
Ông Đinh Viết Thường - chủ cơ sở kinh doanh ở địa chỉ số 49 Lê Hồng Phong (TP Vinh) - nơi Sơn làm việc cho biết: “Khoảng 20h tối qua 21/7, sau khi về nhà, Sơn có quay lại quán ăn bên cạnh cơ sở 49 Lê Hồng Phong để xem bóng đá. Khoảng 22 giờ, kết thúc trận đấu, Sơn gửi xe và cùng với Mạnh (đầu bếp quán ăn trên) đi bộ ra Quảng trường Hồ Chí Minh chơi.
Theo Mạnh thì lúc đến, xung quanh Quảng trường có xảy ra nạn đua xe trái phép. Xem một lát thì Mạnh và Sơn bị một nhóm người rượt đuổi. (Người dân bên đường bảo là công an dẹp bọn đua xe). Sơn và Mạnh chạy hai hướng khác nhau. Lúc về quán không thấy Sơn nên Mạnh quay lại thì thấy Sơn đã chết…”.
Ông Trần Đức Lương, cậu của Sơn nhớ lại: “Lúc tôi được báo tin đến nơi thì thấy Sơn đã chết nằm sõng soài dưới đất. Trên đầu bị hai vết đánh thâm đen, máu tai và máu mắt ra nhiều. Còn nguyên nhân cái chết của cháu thì tôi chưa biết. Công an họ khám nghiệm cũng chưa có kết luận gì thêm”.
Người nhà Sơn cũng cho hay: Bình thường Sơn rất hiền, không rượu, không thuốc lá, chỉ thích tập thể hình. Gia đình chỉ còn mẹ và em gái, bố mất vì tai nạn cách đây hơn 10 năm…
Xung quanh cái chết bí ẩn của Sơn dư luận còn đặt nhiều dấu hỏi. Tại sao một thanh niên khoẻ mạnh, hiền lành như Sơn lại bị đánh chết và ai là hung thủ?
Nguyên Nghĩa - Nguyễn Duy