Thứ Năm, 19/07/2007 - 18:18

Ga Sài Gòn: “Cháy” vé sau mùa tuyển sinh
(Dân trí) - Ngày 19/7 đã là ngày thứ ba sau khi đợt tuyển sinh Cao đẳng kết thúc. Vậy mà tại ga Sài Gòn, nếu đến trễ một chút, hành khách khó mà mua được một chiếc vé ngồi mềm hay ngồi cứng đi ngay trong ngày, ngoại trừ khách đi Nha Trang và Phan Thiết.

Chị Trần Thị Vân đưa hai con về Phú Yên thăm ông bà ngoại cho biết: “Ngày hôm qua (18/7), chị nhận số thứ tự chờ mua vé từ 2h cho đến 5h30 mới tới lượt mình. Nhưng khi hỏi vé về Phú Yên thì hết mất rồi”. Rút kinh nghiệm, sáng hôm nay chị đến từ 7h30, nhưng số thứ tự mua vé ngay trong ngày chị nhận được cũng là 336.  

Để phòng hờ, chị lên lầu một nhà ga mua trước 3 vé đi ngày 20/7, sau đó xuống chờ mua vé đi ngay trong ngày. Chị cho biết: “Nếu còn vé đi ngay trong ngày thì mình trả lại vé này, chấp nhận mất 20% giá trị vé”. Đến 11h20, cũng đến lượt chị mua vé. Kết quả, chị mua được 3 vé ghế phụ, tức là loại vé ngồi ghế nhựa đặt trên hàng lang tàu. Chị chặt lưỡi: “Tại hai đứa nhỏ đi ô tô không được, nếu không đi ô tô quách cho khỏe”. 

Chung số phận với chị Vân là anh Trần Thành Long, hành khách đi ga Diêu Trì. Anh cũng là người từng chờ một ngày nhưng cũng phải ra về vì không có vé. Sáng nay đến sớm lắm anh cũng phải nhận được số thứ tự chờ mua vé đi ngay trong ngày là 316. Và kết cục là anh cũng chỉ mua được 1 vé ngồi ghế phụ trên tàu TN8.  

Anh cho biết: “Dù giá vé ghế phụ chỉ có 147 ngàn, nhưng đi tàu TN chạy rất chậm, lại phải ngồi ghế phụ trong 14h thì mệt chết”. Anh dự định mua vé tàu nhanh SE để đi cho khỏe, nhưng trên tàu này, ngay vé ghế phụ cũng không còn. May mắn là anh Long không phải chịu mất 20% giá vé như chị Vân.  

Còn nhóm bạn 4 người Long, Thái, Vân, Trinh từ Quảng Ngãi vào TPHCM tham dự kỳ tuyển sinh Cao đẳng. Dự thi xong cả nhóm quyết định ở lại Sài Gòn chơi một hai ngày. Đến sáng nay mới quyết định mua vé về quê, nhưng đã trễ. Vì vé không còn, muốn về phải chờ ít nhất 2 ngày nữa, hoặc phải sắp hàng từ sáng sớm thì may ra. Không biết nghe thông tin từ đâu, Long rủ ba người bạn sang đại lý bán vé nào đó trên đường Nguyễn Thái Bình để mua vé. Nhưng, vé tại ga còn hết thì ở đại lý làm sao còn? 

Đến 11h, tại điểm phát phiếu chờ mua vé đi ngay trong ngày, cô Nguyễn Thị Bốn - nhân viên phát phiếu cho biết: “Hiện tại vé ghế ngồi cứng, ngồi mềm hay giường nằm gì cũng hết cả rồi. Chỉ còn vé ghế phụ thôi”. Đến 14h thì vế ghế phụ các chuyến chiều tối trong ngày cũng đã hết, chỉ còn vé ghế phụ chuyến tàu đêm. 

Nhưng lạ một điều là đến 14h30, khi khách mới chạy đến trước cổng nhà ga đã có một phụ nữ to béo ngồi vắt chân trên chiếc ghế nhựa màu đỏ chèo kéo: “Vé không?”. Và khi hành khách đứng xem thông tin giờ tàu và giá vé thì đều có một số “cò” đến gạ gẫm: “Anh đi đâu? Ga đó hết vé rồi? Anh đi tàu “em” (không hiểu tàu Nhà nước thành của anh ta hồi nào) không?...”. Và các “cò” này đều hứa sẽ có vé ghế ngồi mềm trên tàu nhanh SE6. Chỉ có điều là giá có “chênh một tẹo” chừng… 30%. Chặt đẹp thật! 

Khi được hỏi, cô Bốn bảo: “Đừng tin mấy bọn lừa đảo đó. Cũng có thể tụi nó mua vé rồi bán lại, nhưng dại gì đi thế cho tốn kém mà có khi “tiền mất” lại chẳng đi được. Thà chờ thêm vài ngày”. 

Cô Bốn cũng cho biết nguyên nhân “cháy” vé trong mấy hôm nay là do lượng thí sinh dự thi cao đẳng về quá đông. Trong hai ngày 16, 17/7 tàu đã chạy hết công suất vẫn không đáp ứng kịp. Số thí sinh còn lại thì mua vé trước đi trong các ngày 18, 19, 20, 21/7… Do đó, vé trong các ngày này ở hầu hết các tuyến đã gần hết. Vì vậy, lượng hành khách mua được vé đi ngay trong ngày mấy ngày nay rất ít. Cô Bốn cho rằng: “Cũng phải hai ba ngày nữa tình trạng “cháy” vé đi ngay trong ngày mới hết. Bà con nên chủ động sắp xếp mua vé đi sau vài ngày thì còn có thể có”.  

Tội nghiệp nhất là trường hợp chị Thủy muốn về Huế. Chị đến mua vé trong ngày 18/7 nhưng không còn vé đi ngay trong ngày. Hôm đó chị lại quên không mua vé đi trong ngày 19/7. Đến 11h sáng 19/7, chị đến mua vé đi ngay trong ngày lần nữa thì chỉ còn vé ghế phụ. Nhìn cái bụng bầu gần 7 tháng của chị, cô Bốn ái ngại: “Thôi cháu chờ vài ngày nữa hẳn đi, chứ bầu bì thế kia ngồi ghế phụ làm sao được”. 

Khi bước ra khỏi cổng nhà ga, tôi còn nghe một chị nọ mách nước anh công nhân về quê thăm mẹ ốm mà không mua được vé: “Cứ mua vé tiễn người thân mà vào. Khi khách lên thì lân la mà lên theo. Mấy ngày đông thế này chả ai kiểm soát hết được đâu”. Nhưng biết đâu… Lỡ như bị bắt được, theo quy định anh phải bồi thường gấp 5 lần giá vé tàu. Lúc đó lại mất toi cả tiền thuốc mà anh dành dụm cả năm trời về chăm bệnh cho mẹ. Thôi thì ráng đợi hết những ngày “cháy” vé. 

Tùng Nguyên