Thứ Ba, 10/07/2007 - 17:14

Đãi tiệc sinh nhật bằng thuốc lắc
Khi các trinh sát xông vào, gian phòng mịt mù trong khói thuốc. Trong tiếng nhạc như muốn nổ tung lồng ngực, hơn 30 nam nữ lắc lư trong điệu nhạc, 3 đôi đang thác loạn quay cuồng kéo vội áo đắp lên người.

>> Bắt quả tang động "lắc" với 35 dân chơi

 

Ngày 6/7, sinh nhật của Vũ Hoàng Anh, một công tử ăn chơi có tiếng ở khu Thành Công, Hà Nội. Hoàng Anh chọn quán cà phê “Hói” ở 675 Lĩnh Nam (Hà Nội). Mặc dù chỉ treo biển cà phê nhưng quán có phòng karaoke được trang bị hệ thống cách âm khá tốt. Muốn vào được phòng hát phải qua 4 lần cửa kiên cố và có người cảnh giới bên ngoài. Có động, tất cả có thể tẩu thoát bằng lối cửa sau. 

 

Hoàng Anh đưa 5 triệu đồng cho Tuấn Anh, một bạn chơi mới quen để lấy 40 viên ma túy tổng hợp. 

 

Nhạc được bật lên, túi ma túy tổng hợp được để vào giữa bàn lớn, miễn phí. 14 cô gái trẻ, có người mới 15 tuổi ăn mặc thiếu vải đu đưa trong tiếng nhạc, 21 công tử xăm trổ đầy mình lần lượt vứt hết y phục bên ngoài. 

 

Khi công an đột nhập, cả phòng hát chìm trong hỗn loạn, nhiều dân chơi còn phê thuốc ngơ ngác, đờ đẫn, quần áo xộc xệch, 3 đôi đang nhảy cuồng loạn kéo vội áo đắp lên người.

 

Kiểm tra các thanh niên này, công an phát hiện trong người Nguyễn Thị Thủy (22 tuổi, Đông Triều, Quảng Ninh) chứa 11 viên ma túy tổng hợp, khối lượng 3,074g và một túi Ketamin 0,564g.

 

Nguyễn La Duy (28 tuổi, Thanh Xuân, Hà Nội) đang trốn thi hành án mang 2 viên ma túy tổng hợp, khối lượng 0,557g. Đỗ Lê Trung (22 tuổi, Đống Đa, Hà Nội) mang một gói bột màu hồng (có thể là ma túy tổng hợp dạng bột) khối lượng 0,209g.

 

Kết quả xét nghiệm, 36 trong số 37 mẫu thử nước tiểu đều dương tính với các chất ma túy trong đó có cả chủ quán Trương Thị Quỳnh Hương.

 

Chiều 9/7, tại cơ quan điều tra, Nguyễn La Duy cho biết, anh ta từng là sinh viên của trường văn hóa nghệ thuật, chuyên ngành múa. Cô gái Nguyễn Thị Huyền Trang (tỉnh Đăk Lăk) cũng từng là sinh viên trường này, trước khi trở thành một dân “bay”.

 

Theo Công An Nhân Dân