Thứ Hai, 09/07/2007 - 18:56

Hà Nội: Xe Honda Civic lật ngửa trên đường
(Dân trí) - “Một tai nạn thậm chí còn khủng khiếp hơn những gì thường thấy trên các bộ phim hành động của Mỹ”, đây là những gì người dân trên đường Quang Trung nói về vụ tai nạn lật ngửa xe vừa xảy ra trước cổng Trường tiểu học Quang Trung cách đây ít phút.

Vụ tai nạn rất hy hữu này xảy ra vào hồi 18 giờ 15 phút chiều 9/7. Theo một công nhân quét rác tại khu vực, chiếc xe Honda Civic đang lưu thông theo hướng từ phố Trần Quốc Toản về phía ngã tư Quang Trung - Tràng Thi. Khi đến đoạn trước cổng Trường tiểu học Quang Trung thì đột nhiên phóng với tốc độ kinh hoàng và lao lên vỉa hè.

 

Vẫn chưa hãm nổi tốc độ, chiếc xe lao thẳng về Trường tiểu học Quang Trung, dũi qua một tấm bảng đen đặt trước cổng trường học này. Vết tích để lại là một khoảng tường chạy dài hơn 3 mét bị thủng nhiều lỗ do sức phá của cú đâm trời giáng.

 


Cả một mảng tường dài bị cày nát.

 

Người dân tại đây không khỏi bàng hoàng bởi vụ tai nạn xảy ra khi học sinh Trường tiểu học Quang Trung vừa về hết. Thông tin ban đầu, một công nhân quét rác tên Nguyễn Thị Trường đã va quệt với chiếc xe, ngay sau đó được đưa đi cấp cứu.

 

Có mặt tại hiện trường sau khi vụ tai nạn xảy ra ít phút, theo quan sát của chúng tôi, chiếc xe gặp nạn BKS 30H-8417 mang nhãn hiệu Honda Civic trong tình trạng lật ngửa, bốn bánh chổng lên trời và bầm dập toàn bộ. Phần nắp capo và phần nhựa bên ngoài xe trong tình trạng bẹp rúm, tanh bành.

 

Điều khiến chúng tôi đặc biệt chú ý, phần ghế sau của xe còn rớt lại một chai rượu Remy trong tình trạng uống dở.

 

Chai rượu Remy đang uống dở. 

 

Theo một nguồn tin, chiếc xe này mới được giao nhận vào ngày 27/4/2007. Người đứng tên chủ sở hữu là chị Lê Thị Tùng Phương, địa chỉ thường trú 23A 151 Thái Hà. Lái xe gây tai nạn là một thanh niên. Ngay sau khi tai nạn xảy ra, lái xe đã ôm đầu máu đi vào bệnh viện. Chỉ còn một thanh niên ở lại trông xe. 

 

 Phần đầu của chiếc xe bẹp rúm, tanh bành.

Phúc Hưng