Chủ Nhật, 08/07/2007 - 10:20
Vay lãi cho con đi thi đại học
Tiếng Kinh trọ trẹ, không viết được tên mình và cũng không biết con mình thi trường gì, nhưng bà Mọi Thị Lang, dân tộc Châu Ro ở tổ 5 ấp Tân Hưng, Xuân Thành, Xuân Lộc, Đồng Nai vẫn vay nóng 300.000 đồng (mỗi tháng trả 30.000 đồng tiền lãi) đưa đứa con gái đầu Nguyễn Hồng Nữ lên thành phố thi đại học.
Nhà có bốn đứa con, đứa út bị tâm thần, hai đứa còn lại cũng nghỉ học giữa chừng vì nghèo. Gia đình nghèo khổ vậy nhưng suốt năm cấp hai Nữ đều đạt danh hiệu học sinh giỏi và học sinh tiên tiến ở cấp III.
Kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa rồi Nữ đạt số điểm khá cao với 46 điểm. Nữ nộp hồ sơ thi vào ĐH Sư phạm vì “nghe nói trường này không phải đóng học phí”.
Hành trang đi thi của hai mẹ con chỉ có hai bộ quần áo, một túi sách vở. Ngồi trên xe hai mẹ con cứ nghĩ hoài không biết phải làm sao, “ăn cái gì cũng được nhưng ngủ thì biết ở đâu, thôi kệ, cứ đi, tới đâu hay tới đó, miễn là con đạt được ước nguyện”.
Theo Tuổi Trẻ