Thứ Bẩy, 07/07/2007 - 10:04

Nghệ An:

Một kiểu trồng rừng kỳ lạ
(Dân trí) - Dự án “Làng thanh niên lập nghiệp sông Rộ” ở hai xã Thanh Hà và Thanh Thuỷ (Thanh Chương, Nghệ An) có tổng vốn đầu tư gần 1,3 tỉ đồng. Sau 3 năm triển khai thực hiện, rừng mới chẳng thấy, chỉ có lau lách cỏ dại mọc um tùm.

Dự án do Trung ương Đoàn TNCSHCM làm chủ đầu tư, Tổng đội Thanh niên xung phong số 5 thực hiện; dự kiến thực hiện trong 5 năm (2001-2005) nhưng đến 2003, đơn vị Tổng đội 5 mới bắt đầu thực hiện.

 

Mục tiêu quan trọng là trồng mới 450ha rừng. Sau 3 năm, khó có thể tìm thấy một mảnh rừng trồng mới, chỉ thấy những cánh rừng hoang hoá. Nhiều túi bầu cây giống vứt chỏng chơ khắp nơi, từ đường đi, mép đồi đến bụi rậm.

 

 

Cây giống bị vứt chỏng chơ khắp nơi.

 

Một thành viên Tổng đội 5 giải thích: “Cán bộ Tổng đội chỉ giao cây giống cho dân trồng mà không kiểm tra kết quả cuối cùng nên dân không ngần ngại vứt bỏ cây giống. Cán bộ hỏi thì họ nói đã trồng xong rồi. Lúc nghiệm thu thì chỉ làm ở một số điểm nên kết quả sai lệch nhiều so với trên thực tế”.

 

Những cây giống được trồng số phận cũng không khá hơn: cây thì sống lay lắt, cây thì còi cọc, nhiều cây sắp chết.

 

Nhưng ông Vũ Thanh Toàn - Trưởng phòng kế hoạch lâm sinh của dự án - vẫn hô: “Dự án đã hoàn thành các chỉ tiêu trồng rừng đề ra với hơn 305ha rừng được trồng mới; tỷ lệ sống của các loại cây là: Keo 100%, Gió 100%, Lát từ 60-80%, Mét 90%… Nói chung là tất cả đúng chỉ tiêu và quy trình khoa học”.

 

Hà Nguyên - Nguyên Nghĩa