Thứ Ba, 03/07/2007 - 10:00
Đến xã đạt “kỷ lục” về số con nghiện ở Điện Biên
(Dân trí) - Đó là xã Mường Luân, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên. Từ lâu, xã này được “phong” là địa phương có số con nghiện cao nhất tỉnh. Cơn nghiện ma tuý khiến hơn 100 người dân của xã sẵn sàng phạm tội để có tiền, có người đã tự sát vì cùng đường.
Ở Điện Biên, những địa phương có tới hàng chục đối tượng nghiện ma tuý không phải là hiếm, nhưng lên đến 105 con nghiện như ở xã Mường Luân thì quả thật là đáng sợ.
Mường Luân có tổng cộng gần 600 hộ dân với 3.600 nhân khẩu. Mấy năm gần đây, cùng với sự đi lên của đời sống kinh tế, Mường Luân cũng không ngừng gia tăng số người nghiện ma tuý.
Đã 21 năm nay làm công an xã, anh Lường Văn Sam, Phó trưởng Công an xã Mường Luân, có thể kể vanh vách tên tuổi của những con nghiện trong xã. Anh Sam cho biết phần lớn đối tượng nghiện đều đang trong độ tuổi lao động, là lao động chính trong gia đình.
Cũng theo anh Sam thì Mường Luân xưa nay rất ít đối tượng tham gia vận chuyển, mua bán chất ma túy với số lượng nhiều; chỉ buôn bán nhỏ lẻ. Những con nghiện cũng thường do bị bạn bè lôi kéo rủ rê; đến khi mắc nghiện thì không dứt ra được, không có tiền mua thuốc nên sẵn sàng phạm tội.
Trong 6 tháng đầu năm 2007, lực lượng công an xã đã bắt quả tang 12 vụ, bắt giam 12 đối tượng buôn bán lẻ heroin. Hầu hết kẻ phạm tội đều là những con nghiện, bán thuốc để có... thuốc nuôi mình.
Dẫn chúng tôi đi dọc trên các trục đường dân sinh vắng vẻ, anh Sam chỉ vào những ngôi nhà đóng cửa nằm im ắng bên đường: “Hiếm gặp người dân qua lại, nhưng nếu vào gõ cửa sẽ bắt gặp con nghiện đang vật vờ trên giường”. Tại bản Pá Vạt 2, tôi được chứng kiến cảnh 3 đứa nhỏ nheo nhóc ngồi dưới nền nhà đất, nhìn người bố quằn quại trong cơn thèm thuốc.
Đêm ở Mường Luân, trong bóng tối của núi rừng là những con nghiện đang trong cơn say thuốc. Dưới mố cầu treo Pá Vạt, sáng nào người ta cũng nhìn thấy rất nhiều kim tiêm, giấy bạc,...
Để có tiền chích hút, nhiều con nghiện phải chấp nhận làm mướn lấy tiền; kẻ tệ hơn thì phạm tội để có tiền, cùng đường thì tìm đến cái chết.
Thái Nguyên An