Thứ Hai, 02/07/2007 - 12:36
Vờ bị cướp để chiếm tiền của chồng
Anh Nguyễn Văn Cường về nhà thấy vợ mồm bị nhét vải, tay chân bị trói, hơn 230 triệu đồng trong két sắt biến mất. Công an phát hiện, đó là “kịch bản” do vợ anh dựng lên để chiếm đoạt tiền của chồng.
Ngày 7/6, Công an huyện Thăng Bình, Quảng Nam nhận được tin báo tại nhà vợ chồng anh Nguyễn Văn Cường và Nguyễn Thị Mỹ Đức, xã Bình Nguyên, bị cướp tiền và vàng.
Gia đình này cho biết, chiều 7/6, anh Cường từ Đà Nẵng về nhà, thấy cổng khóa, cửa bên trong mở. Người chồng gọi vợ nhưng không được. Anh Cường trèo rào vào, thấy chị Đức đang bị trói chân tay.
Vợ anh kể, trưa hôm đó, chị đang ngủ thấy có người dùng tay bịt miệng. Toán trộm đột nhập vào nhà đã nhét giẻ vào mồm chị. Chúng gồm: một tên mặt trùm kín bằng vải đen, mắt đeo kính đen và mang bao tay cao su; tên còn lại mặc quần đùi đeo khẩu trang.
Một tên lấy chùm chìa khóa để trên bàn và yêu cầu mở két nhưng chị không chịu. Tên đeo kính liền túm tóc Đức giật ngược ra sau, kề một con dao vào cổ. Quá hoảng loạn, chị đành mở tủ ra. Tiền và vàng trong két bị khoắng sạch. Chúng trói chị lại rồi đi xuống nhà bếp đốt găng tay.... Tài sản mà chị Đức báo mất là gần 200 triệu đồng và hơn 3 lượng vàng.
Tuy nhiên, nhiều nhân chứng cho công an biết, thời điểm xảy ra vụ việc họ ở gần không nghe tiếng động. Thậm chí nhà kề bên cạnh đang có thợ xây dựng rất đông cũng không hay biết. Thấy vụ án có nhiều điều mờ ám nên Công an huyện Thăng Bình chuyển vụ án lên Công an Quảng Nam để kết hợp điều tra.
Và kết quả giám định vân tay đã tố cáo Nguyễn Thị Mỹ Đức chính là thủ phạm. Lúc này, Đức cũng thú nhận mình là người dựng ra hiện trường giả để chiếm đoạt số tiền trên.
Cơ quan công an đang tiếp tục làm rõ xem còn có ai giúp sức cho Nguyễn Thị Mỹ Đức trong vụ này.
Theo Thanh Niên