Thứ Bẩy, 30/06/2007 - 09:56
Chữa bệnh bằng thuốc... há mồm
“Bác sĩ nhà trời” sau khi khám bệnh cho bệnh nhân, kê đơn thuốc vào một mảnh giấy kích thước 8x10 cm, mặt trước ghi: “Thuốc há mồm 3 giây/1 lần, ngày 3 lần vào lúc 8 giờ sáng, 2 giờ, 4 giờ chiều. Vừa uống, vừa xoa tay vào vùng đau”. Mặt sau ghi: “Mỗi lần uống khấn: Con lạy các bác sĩ nhà trời cho con uống thuốc ạ!”.
Chuyện tưởng như đùa này đang ngày ngày diễn ra tại nhà bà Đỗ Thị Huệ, 55 tuổi, ở thôn 10, xã Hưng Khánh, huyện Trấn Yên (Yên Bái). Mỗi ngày có chừng 20-30 người đến nhà bà để chữa bệnh. Cá biệt, vào các ngày 15, 30 âm lịch hàng tháng có tới hàng trăm người tới chữa bệnh, trong đó có cả những người từ các tỉnh khác như Hà Nội, Phú Thọ, Lào Cai.
Bà Đỗ Thị Huệ là người Nam Định, đi xây dựng kinh tế mới ở Yên Bái. Từ tháng 6/2006, bản thân bà Huệ và người dân trong vùng đều nhận thấy bà có một số biểu hiện khác thường. Đến tháng 2/2007, bà Huệ nói là tự chữa bệnh cho mình được bằng phương pháp “mổ âm” do các “bác sĩ nhà trời” giúp. Sau đó, bà đã chữa bệnh cho một số người ở thôn 9 trong xã.
Nhận được thông tin này, UBND xã Hưng Khánh đã gọi bà Huệ lên nhắc nhở và yêu cầu bà không được khám chữa bệnh trái phép, nhưng bà Huệ vẫn tiếp tục hành nghề. Đến đầu tháng 3/2007, bà Huệ và chồng là ông Vũ Xuân Hào đã tự ý dựng một ngôi nhà bằng gỗ, rộng chừng 70m2, làm chùa và lấy tên là “Chùa Thiên Nga”; tại đây bà chữa bệnh theo phương pháp “trị âm”. Lúc đầu bà Huệ thường dùng lá cây rừng để chữa bệnh, sau đó chuyển sang dùng tàn hương và hiện nay là dùng tờ giấy.
UBND xã Hưng Khánh đã gửi giấy báo yêu cầu bà Huệ tới làm việc với cán bộ xã về việc dựng chùa và chữa bệnh trái phép nhưng bà Huệ không chịu lên. Sau đó, đoàn công tác của UBND xã Hưng Khánh đã nhiều lần đến nhà bà Huệ lập biên bản và đình chỉ hoạt động trái phép trên, bà Huệ vẫn ngang nhiên hành nghề.
Ngày 14/6 vừa qua, tổ công tác lại đến kiểm tra và lập biên bản, lúc này bà Huệ đã xé biên bản và kích động những người đến chữa bệnh để họ chống đối lại cán bộ đoàn công tác...
Hiện nay, chính quyền huyện Trấn Yên, xã Hưng Khánh và các ngành chức năng đang cùng nhau vào cuộc để ngăn chặn việc dựng chùa, chữa bệnh trái phép của bà Huệ. Tuy vậy, những người bệnh cả tin vẫn tiếp tục đến nhà bà Huệ để chữa bệnh theo kiểu... há mồm.
Theo TTXVN