Thứ Năm, 28/06/2007 - 18:08

Hà Nội:

16 năm không phá nổi... 1 bức tường
(Dân trí) - Suốt 16 năm qua, gia đình hai ông Nguyễn Trọng Thuỷ và Nguyễn Duy Năng (số nhà 11, ngõ 22b, phường Phương Liên, Đống Đa, Hà Nội) phải đi nhờ ngõ nhà hàng xóm vì lối đi chung trước nhà các ông đã bị người khác xây tường bịt kín.

Con ngõ này vốn thuộc công thổ quốc gia nhưng cách đây 16 năm nó đã bị những gia đình hàng xóm xây bít lại, biến thành tài sản riêng. Điều đáng nói là trong số những người tham gia xây tường, lắp cổng sắt bịt lối đi này có ông Nguyễn Hùng Đức, Bí thư đảng uỷ kiêm Chủ tịch HĐND phường Phương Liên.

 

Theo lời ông Nguyễn Trọng Thuỷ, bắt đầu từ năm 1991, các ông Đức, Hải, Lâm (đều là anh em ông Đức) cho rằng con ngõ này là đất ông cha họ để lại và tự ý xây bịt lại, lấy làm không gian sinh hoạt riêng. Kể từ đó, gia đình ông Thuỷ và gia đình ông Năng phải đi nhờ ngõ nhà hàng xóm. Ông Thuỷ cho biết việc làm này ngoài mục đích chiếm dụng đất công còn có ý ép buộc các ông phải bán nhà giá rẻ. Đặc biệt hơn, từ khi lối đi nhà hai ông bị bịt, có rất nhiều người đến hỏi mua đất.

 

Năm 1996, UBND phường Phương Liên đã tiến hành cưỡng chế phá bỏ bức tường nhưng không thành. Ngày 6/1/2006, con trai ông Thuỷ là anh Nguyễn Trọng Tuấn đi trên con ngõ chung này liền bị ông Đức đuổi theo, gán tội “xâm phạm lợi ích riêng” và gọi công an phường đến bắt giữ.

 

Trước đó, ông Nguyễn Duy Năng đã đàm phán với các ông Hải, Lâm, đề nghị phá bức tường để mở lối đi cho gia đình, ông sẽ chịu toàn bộ chi phí. Tuy nhiên không hiểu sao bức tường vừa phá đi đã được xây lại như cũ.

 

Theo những tài liệu mà PV Dân trí thu thập được, đã có hàng chục văn bản của đại biểu Quốc hội, lãnh đạo Thành uỷ Hà Nội, HĐND TP Hà Nội,... chỉ đạo UBND quận Đống Đa giải quyết dứt điểm vụ việc này.

 

Tháng 12/2006, UBND quận Đống Đa đã có văn bản số 61 khẳng định đây là ngõ đi chung thuộc quản lí của nhà nước và yêu cầu dỡ bỏ bức tường, trả lại lối đi cho các hộ dân bên trong ngõ.

 

Mới đây nhất, ngày 14/6/2007, UBND quận Đống Đa lại tiếp tục ra thông báo số 45 đề nghị UBND phường Phương Liên phải dỡ bỏ bức tường trước ngày 30/7/2007. Còn hơn một tháng nữa, không biết “lệnh” của quận có được thực thi?

 

Hai ông Năng, Thuỷ bức xúc: Có phải “bóng” ông Đức lớn quá nên dù quận đã có ý kiến chỉ đạo dỡ bỏ bức tường nhiều lần mà vẫn không thành?!

 

Tuấn Hợp