Thứ Bẩy, 16/06/2007 - 22:08
Hà Nội:
Ô văng cửa rơi từ tầng 3 vào hai em nhỏ
Khoảng 17h hôm nay 16/6, tại nhà số 3, khu A2 đô thị Dịch Vọng, quận Cầu Giấy đã xảy ra một tai nạn hết sức thương tâm. Một ô văng bất ngờ rơi từ tầng 3 trúng hai cháu nhỏ, làm một cháu bé 10 tuổi thiệt mạng và một cháu bé khác 11 tuổi bị thương.
Anh Phương, một trong những người dân đầu tiên vào ngôi nhà cho biết: “Tại hiện trường, cảnh tượng hết sức thương tâm... Một bé gái người bê bết máu, nằm bất động dưới đất... bên cạnh là một tảng bêtông nhuốm máu. Một cháu bị thương được người nhà đưa đi cấp cứu”...
Tại hiện trường, theo một số người dân chứng kiến thì chiếc ô văng từ tầng 3 đã bất ngờ sụp xuống, rơi vào chiếc ô văng tầng 2 rồi ập xuống chỗ của hai cháu Phạm Thị Hồng (10 tuổi) và Phạm Thị Thuỳ Linh (11 tuổi) đang tắm. Một chiếc ô văng đã đè chết cháu Hồng.
Anh Phạm Văn Thân (chú ruột cháu Hồng) đau xót kể lại: “Đúng dịp được nghỉ hè, cháu Hồng và cháu Linh được bố mẹ đưa từ quê Xuân Trường, Nam Định lên nhà chú trên Hà Nội để tham quan... Trong lúc đang tắm thì xảy ra tai nạn...”.
Chị Lê Thị Đỗ Quyên (chủ nhà) cho biết, gia đình chị đã mua lại của Công ty kinh doanh nhà số 3 (phố Trần Đăng Ninh) và chưa hoàn thiện... Hiện nay, căn nhà 3,5 tầng đang được chị cho người quen ở nhờ... Tai nạn xảy ra vào ngày nghỉ nên gia đình chị Quyên chưa liên lạc được với công ty bán nhà...
Theo quan sát của phóng viên, chiếc ô văng có diện tích khoảng 200cmx80cm, nặng trên 100kg đã sập từ tầng 3 xuống là nguyên nhân dẫn tới cái chết của cháu Hồng. Quan sát kỹ, trong lõi chiếc ô văng này có rất ít vật liệu sắt và không có mấu để gắn vào tường...
Khoảng 18h, sau khi đã được người nhà đưa đi cấp cứu, cháu Linh đã về trước cửa ngôi nhà, nhưng không dám vào nhà... Bởi em đã chứng kiến một vụ tai nạn xảy ra quá kinh hoàng...
Vụ tai nạn trên đang được công an quận Cầu Giấy điều tra làm rõ nguyên nhân...
Theo Việt Lâm - Quang Hiệu
Báo Lao động