Chủ Nhật, 17/06/2007 - 03:14

Cái chết thương tâm của cô bé lên 10
Cô bé 10 tuổi thiệt mạng, xác người cha 65 tuổi được vớt lên từ đáy giếng, còn mẹ cô bé thì ngất lên ngất xuống vì không chịu nổi. Câu hỏi vẫn bỏ ngỏ: người đàn ông này đã giết con rồi đâm đầu xuống giếng tự tử, hay có kẻ nào đó giết hại hai cha con họ một cách dã man?

Vụ việc đau lòng này xảy ra tại khu phố Kim Đa, phường Ninh Khánh, TP Ninh Bình vào ngày 14/6.

 

Sáng sớm hôm đó, chị Vũ Thị Ninh (SN 1959) đi ra đầu làng để kéo vó tôm. Khoảng 9 giờ chị về gọi cổng, không thấy con gái ra mở như mọi ngày. Linh cảm có chuyện chẳng lành, chị trèo tường vào nhà. Trông thấy con trùm kín chăn, chị lay nhưng đứa bé đã chết, trên cổ có nhiều nút dây điện thắt chặt.

 

Chị Ninh hét lên rồi ngất đi. Bà con chạy sang thấy vậy liền báo công an đến và đưa chị Ninh về bên nhà ngoại cứu chữa. Xác ông Thành, chồng chị, thì được tìm thấy dưới giếng cạnh sân nhà.

 

Theo lời của người hàng xóm thì khoảng 8h sáng, người ta vẫn thấy ông Thành chắp tay sau đít, đi ra đi vào ngoài cổng, mồm liên tục gọi “Hoa ơi!”, nhưng không thấy con bé thưa. Gọi như thế một lúc sau thì ông Thành biến mất, không ai để ý xem ông làm gì, bởi hàng xóm quá quen với việc ông la hét hàng ngày.

 

Theo lời ông Nguyễn Tiến Lân (Tổ trưởng Tổ dân phố Kim Đa): Ông Thành là người tâm tính bất thường, hay đánh chửi vợ con. Hai vợ chồng đã có quyết định ly hôn của TAND thành phố Ninh Bình. Tài sản được chia đôi, cô Ninh chịu trách nhiệm nuôi con gái.

 

Ngày 13/6, cô Ninh bảo với ông Thành rằng, mẹ con cô ấy sẽ về nhà ông bà ngoại ở, còn nhà cửa đây ông Thành tự sống một mình, tự làm lấy mà ăn... Quyết định đó chưa được thực hiện thì những cái chết thương tâm đã xảy ra.

 

Vụ việc đến nay chưa có kết luận cụ thể của cơ quan Công an, chưa ai dám khẳng định đây là vụ giết người rồi tự tử, hay là vụ giết người cướp của.

 

Theo Thu Hoài
Gia Đình & Xã Hội