Thứ Sáu, 15/06/2007 - 12:09
“Chợ gió hú”
(Dân trí) - Là cái tên người dân phường Hoà Khánh Bắc (Q.Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) đặt cho ngôi chợ nằm sát Khu công nghiệp Hoà Khánh. Ngôi chợ vốn có tên Thanh Vinh, được hoàn thành vào năm 2005, tổng số vốn hơn 600 triệu đồng, dự kiến được phân thành cả trăm lô nhưng hiện tại trống huơ trống hoác, ít người lai vãng.
Hiện chợ nằm lọt thỏm giữa 2 phía là rừng cây Mắt mèo, phía sau là Công ty sản xuất vỏ bao xi măng Đà Nẵng. Đứng giữa chợ quanh năm nghe tiếng gió hú.
Chợ Thanh Vinh được xây dựng theo dự kiến ban đầu là để đáp ứng nhu cầu đời sống cho người dân trong vùng và hàng chục ngàn công nhân tại khu công nghiệp. Nhưng từ khi hoàn thành đến nay, chợ chẳng có ai vào mua bán, chỉ nhá nhem tối mới có vài chục mẹt hàng nhỏ, một số ít công nhân ghé chợ vội vã. Tất cả hoạt động mua bán diễn ra dưới ánh sáng mờ ảo của những chiếc đèn dầu, đèn cầy của người bán.
Một người dân ở đây tên Nguyễn Văn Hào cho biết, lý do chợ bị “hắt hủi” là vì địa điểm xây chợ quá bất hợp lý, không thuận đường đi. Hơn nữa, những người trúng thầu lô luôn gặp phải sự cạnh tranh gay gắt của các tiểu thương buôn bán tự do, những người này bán rẻ hơn nên giành hết khách. Một tiểu thương tên Lê Thị Hương cho biết: “Những người chuyên bán đồ khô như chúng tôi phải trả giá thuê cho một lô là 2 triệu đồng/5 năm, và phải đóng trước từ 8-10%. Nhưng cảnh chợ đìu hiu nên người ta rút dần. Giờ chỉ có những người bán “chui” buổi tối”.
Một lý do khác là những chợ xép mọc nhan nhản dọc đường đi, thuận tiện, giá rẻ, mặt hàng phong phú đã khiến Thanh Vinh không hấp dẫn người mua bán. Chính quyền phường Hoà Khánh Bắc đã nhiều lần ra quân dẹp chợ xép - thủ phạm gây ô nhiễm và cản trở giao thông - nhưng dẹp chỗ này thì chợ lại “phình” chỗ khác.
Thế là từ một sự đầu tư quy hoạch nửa vời, cả trăm triệu đồng đã bị bỏ lãng phí “không thương tiếc”.
Lê Tấn Quỳnh