Thứ Năm, 14/06/2007 - 16:20

Lời kể của người chụp taxi đâm công an
Thấy tiếng huyên náo phía sau, anh H - người có nickname Noza, dừng xe ngoái lại xem. Anh thấy chiếc taxi KIA Morining đang chạy bất chấp anh CSGT ngăn cản. Anh lập tức lôi máy ảnh ra và thu gọn vào ống kính 40 bức ảnh liên tiếp.

>> Hình ảnh cuộc chặn đuổi ngoạn mục trên đường Láng Hạ

 

>> Khởi tố tài xế taxi vượt đèn đỏ, lao vào CSGT

 

Vào 17h35 chiều 12/6, anh H (thành viên diễn đàn Otofun.com) đi trên đường Láng, Hà Nội. Tới đoạn ngã tư Láng Hạ - Láng, anh H thấy một CGGT đi nhanh tới chặn chiếc xe KIA Morning màu cam đi sát sau xe mình.

 

Anh H kể lại: "Ngay lúc đó, xe tôi đã vượt lên trước và tôi không chắc chắn là xe taxi này đã vượt đèn đỏ nhưng rõ ràng đã có lệnh của CSGT yêu cầu dừng xe. Tuy nhiên, không hiểu vì nguyên nhân gì mà lái xe taxi này vẫn tiếp tục tìm cách chạy trốn. Anh CSGT đã kiên trì bám vào cửa xe, rồi đầu xe nhưng chiếc xe vẫn cố tình tăng tốc, kéo theo người cảnh sát khoảng 30m và đẩy bật anh này ra".

 

Theo quan sát của anh H, lúc này, nhiều người dân có mặt trên đường phố hoặc đang ngồi uống nước trên vỉa hè đều tỏ ra bất ngờ và tức giận trước hành động của người lái xe. Nhiều người hò hét, một vài người đàn ông bỏ dở cốc nước, trên tay vẫn kẹp điếu thuốc chạy ra, bám lấy cửa chiếc taxi nhằm bắt chiếc xe dừng lại. Một cánh cửa taxi lúc này chưa chốt nên bật tung ra. Sau lần thứ nhất đẩy bật anh CSGT, chiếc taxi lại tiếp tục nhấn ga chạy trốn.

 

Người đi đường được chứng kiến một cảnh "như phim hành động": Anh CSGT quyết liệt đeo bám ở đầu chiếc taxi, chạy ngược khoảng vài chục mét. Cuối cùng, thấy người lái taxi không có vẻ muốn dừng lại, anh CSGT nhảy lên nắp ca pô, túm lấy cần gạt nước, rồi nằm hẳn lên mui chiếc xe. Lúc này, với sự hỗ trợ của một số người dân khác, lái xe taxi đã chịu giảm tốc độ, tấp xe vào lề đường và "gan lì" ngồi trong đó mãi mới chịu ra.

 

Anh H sử dụng máy ảnh Nikon D200, chụp bằng ống kính 80-200, mở 2.8mm, tốc độ chụp 5 hình/s.

Tất cả hình ảnh của sự kiện hy hữu này đã được anh H thu vào ống kính. Anh H cho biết: "Rất tình cờ, hôm qua tôi đi chụp ảnh thể thao, máy còn giữ nguyên tốc độ và các thông số để chụp 5 hình/giây nên khi gặp sự việc, tôi chỉ việc rút máy ra và bấm liên tục. Sự việc xảy ra rất nhanh nhưng đã được thu lại đầy đủ trong 40 tấm hình".

 

Tận mắt chứng kiến sự việc từ đầu đến cuối, anh H nhận xét: "Tôi thấy ý thức tham gia giao thông của người dân mình còn quá kém. Tuy nhiên, về phía lực lượng CSGT cũng cần có những biện pháp hữu hiệu hơn trong xử lý vi phạm để tránh những nguy hiểm không đáng có cho người thi hành công vụ".

 

Người CSGT là thượng sĩ Nguyễn Việt Anh, công tác tại Đội cảnh sát giao thông số 3, Công an TP Hà Nội. Anh Việt Anh cho biết đây là lần đầu tiên anh gặp trường hợp lái xe ôtô cố tình lao thẳng vào người CSGT khi làm nhiệm vụ.

 

Tại trụ sở công an phường Láng Hạ, lái xe taxi KIA morning khai tên là Phạm Hữu Kiên (31 tuổi) người xã Yên Nhân, Yên Mô, Ninh Bình mới vào làm việc tại Doanh nghiệp taxi Phú Hưng khoảng hơn 1 tháng nay.

 

Chiều 13/6, công an quận Đống Đa, Hà Nội, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can lái xe của hãng taxi Phú Hưng. Thượng sĩ Nguyễn Việt Anh được khen thưởng.

 

Theo Khôi Nguyên
Ngôi Sao