Thứ Năm, 14/06/2007 - 11:37

TP Vinh:

Khốn khổ một con đường!
(Dân trí) - Để khắc phục sự xuống cấp thảm hại của đường Bạch Liêu (P.Bến Thuỷ, TP Vinh, Nghệ An), UBND TP đã tiến hành bóc tách, mổ xẻ đường rồi... để đấy. Giờ con “đường pha cống” khiến người dân khổ hết chịu nổi.

Đường Bạch Liêu dài hơn 1km, nằm trong nội thành TP Vinh, chạy thẳng ra QL 1A. Đường nối từ cổng phụ Trường Đại học Vinh tới khu tập thể cán bộ, giáo viên của trường. Đường cũng dẫn ra chợ Quyết, Xí nghiệp dệt kim Hoàng Thị Loan. Vì những lý do đó, con đường thường xuyên có lưu lượng phương tiện và người qua lại rất lớn.

 

Khoảng cuối năm 2006, đường xuống cấp nghiêm trọng. Ngày 27/10/2006, UBND TP Vinh đã ra quyết định cải tạo và nâng cấp con đường. Công trình được khởi công ngày 30/10/2006.

 

 

 

Sau lễ khởi công, đường Bạch Liêu được máy móc, công nhân xới tung lên, nắp mương thoát nước của các hộ dân của hai phường Bến Thuỷ và Trường Thi được tháo dỡ. Đường từ đó chia thành hai “làn”: 1 “làn” đường, 1 “làn” cống; chia cắt tạm thời cư dân hai “bờ” Bến Thuỷ, Trường Thi.

 

 

 

Người dân mới đầu cũng thấy khó chịu, nhưng nghĩ cảnh này chỉ diễn ra trong thời gian ngắn nên cố chịu đựng. Không ngờ đến nay đã gần một năm, “đường pha cống” vẫn thảm hại, be bét. Đường Bạch Liêu vốn rộng chừng 5m, nay “khắc phục” thành con chạch nhỏ hơn 2m, ổ voi, ổ gà khấp khiểng; mương nước mất nắp nằm ngay trước mặt nhà dân, muốn đi qua phải bắc cầu. Những cây cầu tạm vá víu nằm la liệt từ gần một năm nay, rất nguy hiểm và mất mỹ quan.

 

 

 

Cũng từ những cây “cầu khỉ” này mà bao tai họa đau lòng đã xảy ra. “Không ngày nào là không có người rớt mương. Đấy, sáng nay có hai mẹ con đi xe máy qua đây, không may lộn cổ cả xe và người xuống mương. Chuyện người dân bị gãy răng, gãy tay, chấn thương sọ não là chuyện bình thường. Vào mùa mưa, nước từ mương tràn lên đường kinh khủng lắm, ô nhiễm cả một vùng”, một người dân bức xúc.

 

 

 

Theo một cán bộ TP Vinh thì sở dĩ có sự trì trệ trên là do việc giải phóng mặt bằng giữa cư dân hai phường Bến Thuỷ và Trường Thi chưa thông. Còn dư luận thì băn khoăn liệu có phải có khuất tất trong khâu quy hoạch thiết kế và giải phóng mặt bằng?

 

Dù vì lý do gì thì ngành chức năng Nghệ An cũng nên có động thái kịp thời, giúp người dân thoát cảnh “cầu khỉ” giữa lòng thành phố.

 

Đặng Nguyên Nghĩa