Thứ Tư, 30/05/2007 - 17:00

Ngôi nhà của những đứa trẻ buồn
(Dân trí) - Trung tâm nuôi dưỡng người già và trẻ tàn tật Hà Nội (Thụy An, Ba Vì, Hà Tây) có 124 trẻ khuyết tật, trong số đó có những em bị nhiễm HIV. Nhưng có một sự thật mà không phải ai cũng biết, như giám đốc Nguyễn Trọng Thẩm xót xa, “Chúng tôi không có đủ tiền để cho các em đi xét nghiệm HIV”.

Hiện cả 124 em vẫn sống và sinh hoạt chung với nhau. Đại đa số các em đều mắc những bệnh liên quan tới trí tuệ nên không làm chủ được hành vi của mình; các em cũng chẳng biết mình có nhiễm HIV hay không, không biết căn bệnh này nguy hiểm tới mức nào; nên chưa có ý thức tự bảo vệ mình.

 

Một trung tâm của Hà Nội nằm trên địa bàn tỉnh Hà Tây, cuộc sống của các em ở đây vì thế còn gặp nhiều khó khăn, ít được các tổ chức xã hội quan tâm. Trong hoàn cảnh hiện nay, ngoài sự đùm bọc chia sẻ của các cán bộ trung tâm, các em rất cần đến những tấm lòng từ thiện, giúp các em có đủ tiền đi xét nghiệm HIV, từ đó có cơ sở để tự bảo vệ mình.

 

 

Không được mẹ cha chăm sóc, ngày ngày các em đón

những thìa cơm, miếng nước từ bàn tay người hộ lý.

 

 

Nhưng trong số những em này, có bao nhiêu em

bị HIV, cán bộ trung tâm cũng không biết.

 

 

Tiết học ngoài trời của những em may mắn còn khả năng đi lại.

 

 

Lòng tận tuỵ, tinh thần trách nhiệm và tình thương

của các cán bộ dành cho các em.

 

 

Hơn một nửa số trẻ ở đây bị bệnh nặng, hành động

của các em gần như vô thức.

 

 

Các hộ lý đều không có bảo hiểm khi tiếp xúc

và phục vụ trẻ.

 

 Nơi đây có thể là ngôi nhà chung của các em mãi mãi. Nơi đây, những bệnh nhân nhiễm HIV không có điều kiện 

được phát hiện, được cách ly và chăm sóc.

 

Hữu Nghị