Thứ Tư, 30/05/2007 - 14:08
Nghệ An:
Côn đồ ngang nhiên đánh người giữa đường
(Dân trí) - Công nhân Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng 703 (thuộc Tổng Công ty Vinaconex) gửi đơn tới Dân trí phản ánh: Trong lúc họ đang làm nhiệm vụ tại địa phận xã Diễn Hồng (Diễn Châu, Nghệ An) đã bị nhiều đối tượng dùng típ nước sắt đánh tới tấp vào người, khiến 5 người bị thương.
Anh Nguyễn Khắc Đồng (SN 1975, Thanh Hoá) - một trong những công nhân bị đánh nặng nhất - cho biết: Đơn vị của anh thi công dự án bảo trì QL 1A, trong đó có đoạn thuộc địa bàn hành chính của xã Diễn Hồng. Khoảng 7h30 ngày 22/5, anh Nguyễn Khắc Nhâm phân luồng giao thông, chặn xe hướng Hà Nội - Vinh để dành đường cho xe chiều ngược lại được đi.
Chiếc xe BKS 20K-8317 không chấp hành lệnh, đâm thẳng vào khu vực phân luồng. Anh Nhâm ngăn cản nhưng chiếc xe vẫn cố tình lao tới. Bất ngờ cả lái xe và phụ xe nhào xuống đánh anh Nhâm bằng ống típ nước sắt. Các công nhân khác đến can ngăn cũng bị đánh tới tấp, gây ra một vụ náo loạn trên đường quốc lộ.
Hậu quả là 5 công nhân bị thương, trong đó có hai anh Đồng và Nhâm phải nhập viện. Hiện đã được điều trị hơn một tuần nhưng anh Nhâm vẫn còn đau đầu và tay.
Anh Đồng cho biết: Khi sự việc kết thúc, có 4, 5 người mặc quần áo dân sự, không có thẻ, tự xưng là công an xã ra giải quyết. Họ để bọn côn đồ bỏ đi nhưng lại định còng tay một công nhân tên Lê Văn Dũng. Chỉ đến khi thấy nhiều người phản ứng thì mới thôi.
Sáng hôm qua 29/5, trao đổi với PV Dân trí, ông Trần Văn Tấn - Chủ tịch UBND xã Diễn Hồng - khẳng định sự việc trên là có thật, hoàn toàn là lỗi của xe 20K-8317. Ông Tấn khẳng định đã chuyển toàn bộ hồ sơ sự việc lên Công an huyện Diễn Châu.
Khi được hỏi tại sao “tha bổng” bọn côn đồ trong khi lại doạ còng tay công nhân, ông Tấn quả quyết: “Ở đây mà không quyết liệt là không được. Nhiều lúc phải còng đưa về xã cái đã rồi mới phân định đúng sai”.
Hiện nhóm côn đồ gây chuyện đã ôm hung khí theo xe vào Nam.
Nguyên Anh - NN