Thứ Ba, 29/05/2007 - 15:16

“Rải” tiền mua sự an toàn
(Dân trí) - Ngày mai 30/5, kỳ thi tốt nghiệp THPT và bổ túc THPT năm 2007 bắt đầu diễn ra. Sức “nóng” của kỳ thi quốc gia này đang trở nên hầm hập hơn bao giờ hết vì năm nay nó phải “gánh” thêm một sứ mạng mới: Đưa ngành Giáo dục tiệm cận dần đến thực chất.

Và, một trong những biện pháp được xem là mạnh mẽ và hợp lý nhất mà Bộ GD&ĐT áp dụng để hoàn thành sứ mạng này là “rải” rất nhiều tiền!

 

Hơn 45 tỉ đồng chi trả cho giám thị

 

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2007, số tiền để chi trả cho giám thị dự kiến sẽ lên tới hơn 45 tỉ đồng, cao gần gấp 3 lần năm trước.

 

Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính (Bộ GD&ĐT) Nguyễn Văn Ngữ cho biết, mức chi bồi dưỡng cho cán bộ phục vụ thi tốt nghiệp THPT năm nay sẽ được nâng lên từ 2-3 lần so với năm trước và quy định mới này được áp dụng từ kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2007.

 

Với gần 200 nghìn giám thị sẽ tham gia, mỗi giám thị  được chi trả ở mức 70.000 đồng/ngày, 210.000 đồng cho cả đợt thi, như vậy, số tiền phải trả cho giám thị đã lên tới 42 tỉ đồng. Cùng với số tiền chi trả cho mỗi thanh tra là 330.000 đồng/người/3 ngày thì tổng chi của ngành giáo dục cho “đội quân” coi thi tốt nghiệp THPT năm nay tối thiểu sẽ hơn 45 tỉ đồng.

 

Khi quyết  định mạnh dạn tăng vọt  số tiền chi cho giám thị trong năm nay, Bộ GD&ĐT đã “nuôi” hy vọng hạn chế được tình trạng các trường tổ chức thu tiền của học sinh để bồi dưỡng thêm cho những người làm công tác thi và tăng cường được lực lượng thanh tra.

 

Tuy nhiên, theo như thông tin về tình hình bồi dưỡng “đen” cho các giám thị trong năm 2006 thì mức chi tăng vọt này cũng sẽ không thấm tháp vào đâu. Chẳng hạn như tại Hội đồng thi tốt nghiệp THPT Phú Xuyên A (tỉnh Hà Tây) năm 2006, thầy giáo Đỗ Việt Khoa, giám thị tại đây, cho biết mỗi giám thị ngoài tiền bồi dưỡng theo quy định của Bộ GD&ĐT, đều được thêm phong bì 300.000đồng/người!

 

Dù vậy, cùng với một loạt văn bản được đưa ra hoả tốc trong 10 ngày qua về việc thắt chặt kỷ luật phòng thi thì quyết định này tiếp tục được xem là một nỗ lực rất lớn của ngành trong việc lập lại trật tự cho một kỳ thi quốc gia vốn gần đây có “truyền thống” ... tai tiếng vì gian lận.

 

Công đoạn “rải” tiền ở “chảo lửa”

 

Không thể quá lạc quan!

 

Theo nhận xét của phó Chánh Thanh tra Bộ GD&ĐT Trần Bá Giao thì “Cuộc vận động “Hai không...” đã thực hiện được 1 năm và đã tạo chuyển biến khá tốt trong nhận thức của xã hội, phụ huynh, học sinh... Do vậy, chúng ta không lo việc cán bộ thanh tra bị lôi kéo, mua chuộc và bị vô hiệu hóa.

 

Về việc chi 5 tỉ đồng xây tường rào của Hà Tây thì đây là động thái tích cực thể hiện quyết tâm của địa phương. Tuy nhiên, hiệu quả đến mức nào thì phải xem thực tế khi kỳ thi diễn ra.

 

Không thể quá lạc quan để nói rằng năm nay không có tiêu cực, nhưng tôi tin sẽ khác năm ngoái bởi cả hệ thống quyết tâm thì sẽ phải có chuyển biến”.

“Chảo lửa” Hà Tây năm nay đã thu hút được sự đặc biệt quan tâm của dư luận. Hơn một tuần trước khi kỳ thi diễn ra, UBND, Sở GD&ĐT tỉnh đồng thông báo là tỉnh chi 5 tỉ đồng cho việc... xây tường rào. Với gần 50 trường THPT trên toàn tỉnh thì mỗi trường THPT được chi khoảng 100 triệu đồng chỉ với mục đích xây tường.

 

Giải thích về sự “mạnh tay” này, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Tây Uông Đình Hồng cho biết: “Trước đây, tường bao của nhiều trường quá thấp, cổng yếu nên người dân có thể đạp cửa xông vào ném bài. Năm nay, Hà Tây quyết tâm không để tái diễn tình trạng ném bài, trèo tường như năm ngoái”.

 

Trường THPT Phùng Khắc Khoan (huyện Thạch Thất) - một trong những ngôi trường cực kỳ “thân thiết” với dư luận vì những bức ảnh bắc thang, trèo tường sinh động và  ngoạn mục mà các phóng viên chộp được - vừa chi 300 triệu đồng để xử lý độ cao cho các bức tường bao. Gần 300m tường bao quanh trường đã được nâng lên độ cao 4m, gây khó khăn cho những kẻ muốn leo thang ném bài.

 

Năm nay, UBND tỉnh cũng quyết định hỗ trợ kinh phí cho cán bộ coi thi tăng gấp đôi so với năm trước, từ 25.000 lên 50.000 đồng/người/ngày kèm theo chỉ thị không trường nào được thu của học sinh khoản gọi là “phục vụ kỳ thi tốt nghiệp”.

 

Bệnh từ “lục phủ”

 

Dù vậy, đó mới chỉ là những giải pháp “bề nổi” vì Hà Tây bị đánh giá là gian lận thi cử có tổ chức, không chỉ từ ngoài đánh vào mà còn là từ trong đánh ra! Gian lận từ ngay trong ý thức của giám thị! Hoạt động gian lận “bề nổi” và “bề chìm” tại Hà Tây đều sôi động ngang nhau!

 

Theo TS Quách Tuấn Ngọc - Giám đốc Trung tâm Tin học (Bộ GD&ĐT) - thì Hà Tây là một tỉnh có nhiều hiện tượng gian lận thi cử có tổ chức, có truyền thống. Năm 2006, qua xử lý dữ liệu kết quả thi của thí sinh đã cho thấy tại Hà Tây có nhiều hội đồng thi đã tổ chức cho thí sinh... chép bài giải!

 

Rất nhiều tiền đã được “rải”, nhưng sự an toàn của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay liệu có được định đúng “giá” hay không là vấn đề đang bỏ ngỏ.

 

MM