Thứ Sáu, 25/05/2007 - 9:10 AM

Xung quanh chuyện “thần đồng triệu đô”

Ông Mai Văn Lập - Bí thư Đảng ủy xã Đức Hòa Thượng - cho rằng: “Theo quan sát và suy đoán của chúng tôi cũng như của người dân quanh đây, rất nhiều khả năng đây chỉ là ông Châu tung tin đồn để…nâng giá con”.

Tiếp phóng viên sáng 24/5 là vợ chồng người cậu ruột bé Long vì bố mẹ Long đã đưa em lên chữa bệnh tại Bệnh viện Nhi đồng 2 (TPHCM) ba ngày qua. Vẻ yên tĩnh lúc này trái ngược hẳn với câu chuyện đồn đại ồn ào khiến dư luận xôn xao những ngày vừa qua về “thần đồng triệu đô” này.

Câu chuyện “thần đồng”

Chúng tôi quay về TPHCM, tìm gặp ông Trần Ngọc Châu (cha bé Trần Ngọc Châu Long) tại Bệnh viện Nhi đồng 2. Ông Châu kể: Ngay từ khi nhỏ ông đã áp dụng một biện pháp dạy học rất đặc biệt: phương pháp giáo dục “phương án không tuổi” của Huỳnh Đức Toàn (Trung Quốc).

Theo đó, vì không có điều kiện cho bé nghe nhạc không lời của Mozart, Beethoven... từ trong bụng mẹ nên khi bé chỉ vừa mới được đưa về nhà, ông đã dán trong giường ngủ của bé cơ man nào chữ số, chữ viết bằng cả tiếng Việt, Anh, Pháp…

Ông Mai Văn Lập - Bí thư Đảng ủy xã Đức Hòa Thượng – cho rằng: “Theo quan sát và suy đoán của chúng tôi cũng như của người dân quanh đây, rất nhiều khả năng đây chỉ là ông Châu tung tin đồn để…nâng giá con”.

 

Trả lời khi chúng tôi hỏi về vần đề này, ông Châu một mực giấu tên công ty đã đề nghị đưa ra giá 1 triệu USD cho việc nuôi bé Châu Long với lý do là… đã hứa và muốn giữ lời hứa này. Ông tỏ ra không quan tâm khi có nhiều người đánh giá là ông tung tin đồn: “Không sao cả! Biết đâu có ai đó phá mình…”.

Bé Long sinh ngày 23/6/2004, nhưng đến khoảng 18-21 tháng tuổi bé đã đọc được vanh vách chữ cái tiếng Việt. Lúc 25 tháng tuổi, bé đã học được bảng cửu chương. Tiếng Anh và tiếng Pháp thì đọc được những từ, số đơn giản. Ngay cả những thuật ngữ toán học như alpha, beta, hình tròn, hình thang, hình tam giác cân, tam giác thường… thậm chí cả phép khai căn cũng được bé “nạp” vào trí nhớ.

Cờ tướng chỉ cần dạy bé qua một lần là nhớ mặt các quân cờ. Tuổi thơ của bé bắt đầu làm quen với những con số, chữ viết mà không ít ham mê những trò chơi khác như bạn bè đồng trang lứa.

Lúc bé Long mới hơn một tuổi, bà Võ Thị Tuyết (Phó Chủ tịch huyện Đức Hòa) và bà Trương Thị Kim Tiến (Trưởng Phòng Giáo Dục - Đào tạo huyện Đức Hòa) đã từng đến tận nhà để trực tiếp khảo sát khả năng của bé. Sau buổi đánh giá, khả năng bé Long đều khiến những người tiếp xúc hết sức ngạc nhiên.

Thời điểm đó, Long mới hơn 1 tuổi đã có thể đọc được sách, báo mà không cần phải qua khâu ráp vần. Cháu cũng có thể nói tên các đồ vật cũng như nói lên các chức năng của đồ vật ấy.

Để khảo sát bé, chúng tôi có đề nghị gia đình cho bé đọc dòng chữ “Khoa ngoại tổng hợp” trên tường Bệnh viện Nhi Đồng II. Bé đọc chính xác, rõ ràng và đầy đủ, không hề ngắc ngứ chút nào.

Nhưng bé Long có phải là “thần đồng” hay không? Ông Trần Ngọc Châu nhận định: “Con tôi không phải là thần đồng mà chỉ là đứa bé có trí nhớ đặc biệt. Việc cháu phát triển năng khiếu sớm như vậy có thể là do hai yếu tố: tố chất và đột biến gen. Tôi dạy cho cháu chỉ như cho cháu chơi với các con chữ và số mà thôi”.

Ông Trần Văn Trí - Chủ tịch xã Đức Hòa Thượng - cũng cho biết: “Cháu Long không phải là thần đồng mà do gia đình tự dạy. Chỉ là cháu có trí nhớ quá tốt. Địa phương cũng đang có kế hoạch để hỗ trợ giúp đỡ thêm cho cháu. Như khi cháu nằm ở Bệnh viện Nhi Đồng II lần này, chúng tôi đã cố gắng để giúp cháu có được thẻ Bảo hiểm y tế trẻ em sớm nhất…”.

1 triệu USD: Có thể là tin đồn!

Theo lời kể của ông Trần Ngọc Châu, ông có nhận được tổng cộng hai cuộc gọi điện thoại đề nghị xin nhận cháu Trần Ngọc Châu Long làm con nuôi của một công ty nước ngoài sau khi sự việc về cháu được đăng tải trên báo và lan truyền trên internet khoảng một năm trước đó.

Lần đầu tiên, công ty này (nhờ qua trung gian là một công ty luật) đề nghị được trả 500.000 USD để nhận bé Châu Long về. Đổi lại, công ty này sẽ nuôi bé đến khôn lớn và đào tạo, khai thác tài năng của bé. Lần này, ông kiên quyết từ chối.

Đến lần thứ hai cách đó không lâu, lại một cuộc gọi nữa gọi đến và đề nghị nâng giá lên… 1 triệu USD. Ông Long lại tiếp tục từ chối cho dù với bất cứ mức giá nào.

Đáng chú ý là sau sự việc đó, ông Trần Ngọc Châu có đăng một tin rao vặt trên báo Mua & Bán trong vòng 5 ngày với đại ý: “Cần tìm một đối tác là cơ quan (hay cá nhân) trong nước (hoặc ngoài nước) có khả năng dạy dỗ để cùng hợp tác và phát huy hết khả năng của bé Trần Ngọc Châu Long. Sau này, lương tâm cháu sẽ đền đáp lại!”.

Sau đó không lâu, khá nhiều đơn vị đã có gọi điện và ngỏ ý quan tâm đến bé Trần Ngọc Châu Long. Đáng kể nhất là “Câu lạc bộ thần đồng Milmax” của công ty dược phẩm Đô Thành sáng lập. Hiện nay, tại CLB này đã có tất cả 4 em bé được nhận bảo trợ. Theo ông Châu, bé Châu Long sẽ được hỗ trợ trước mắt 10 triệu đồng (5 triệu tiền mặt và 5 triệu trị giá bằng hiện vật).

Khi chúng tôi tiếp xúc với gia đình ông Châu tại Bệnh viện Nhi Đồng II lại nhận được một thông tin khá… đối nghịch từ người mẹ bé Châu. Bà cho biết trước sau công ty đề nghị được “mua” bé Châu với giá 1 triệu USD đã gọi điện thoại cho gia đình 2 lần và…đến nhà 2 lần.

Khi được hỏi bà có được trực tiếp nghe điện thoại và tiếp xúc khi bên kia (công ty nước ngoài) đến không thì chúng tôi đều nhận được câu trả lời là…chỉ được nghe chồng (ông Châu) kể lại.

Chuyện hậu… 1 triệu USD

Theo người dân quanh gia đình bé Trần Ngọc Châu Long, mọi lúc đều thấy…bé học. Tuổi thơ bé phát triển cũng có phần khác những đứa trẻ khác. Trước đây, bé Long có đi học trường Mẫu giáo nhưng từ khi xảy đến chuyện có người đề nghị 1 triệu USD này, ông Châu vì lo sợ chuyện bắt cóc, tống tiền… cho bé nên đã cho bé Long nghỉ học ở nhà. Mọi sinh hoạt trong gia đình đang bị xáo trộn.

Bé Long ngoài đời là một cháu bé suy dinh dưỡng, đang oặt oẹo vì bệnh viêm phổi tại Bệnh viện Nhi Đồng II. Học nhiều nhưng không biết bồi bổ đúng cách thì sau này sẽ gây nhiều tác hại cho trẻ em, nhất là một trẻ khá đặc biệt như Long.

Chúng tôi vẫn luôn day dứt trong đầu câu nói chân tình của Bí thư xã Đức Hòa Thượng Mai Văn Lập trên đường về: “Cháu Châu Long là cháu bé có tố chất đặc biệt. Chúng tôi rất tự hào và sẽ có chương trình phát triển cho cháu. Nhưng đã có nhiều lời đồn đại về việc ông Châu quan tâm đến việc kiếm tiền qua việc của con mình. Nếu như thế sẽ khiến cho cháu phát triển một cách lệch lạc và không đúng đắn”.

Theo Đăng Khoa
Báo Tiền phong