(Dân trí) - Trò lừa đảo “xưa như trái đất” là cào để trúng thưởng giờ đây bắt đầu xuất hiện một biến tướng mới. Các đối tượng lừa đảo đã “ăn theo” các game show trên truyền hình để dụ dỗ người nhẹ dạ tham gia.
Sáng 11/4, vợ chồng chị Đỗ Thị Thanh, trú tại thôn Hiệp Lộc, xã Hiệp Thuận, huyện Phúc Thọ (Hà Tây) khóc dở mếu dở đến công an phường Tràng Tiền (quận Hoàn Kiếm - Hà Nội) trình báo việc nhà chị vừa bị lừa đảo mất… nửa con bò.
Theo lời chị Thanh, cách đây vài ngày vợ chồng chị vừa bán một con bò được 4,5 triệu đồng. Chị Thanh giữ lại 2,5 triệu, còn 2 triệu chị nhờ bố là ông Đỗ Đình Phượng cất giữ.
Ngày 9/4, có một đối tượng tự xưng là Phạm Quỳnh Chi (nhân viên tư vấn khách hàng Hội chợ hàng tiêu dùng xà bông tắm và dầu gội ?!), đến trò chuyện với ông Phượng để tiếp thị trò chơi trúng thưởng “Hãy chọn giá đúng”.
Sau đó nhân viên này dụ ông Phượng cào một tấm phiếu tham dự chương trình có chữ viết tắt “Hãy Ch G Đ”. Ngỡ rằng vận may sẽ đến với mình, ông Phượng cào lớp phủ bạc, bên dưới có hình 4 chiếc bàn là, tuy nhiên kẻ lừa đảo nói với ông Phượng là trúng 4 máy hút bụi nên được tặng một xe máy Attila trị giá 24,5 triệu đồng!
Nhìn vẻ mặt, biết ông Phượng đã dính “bẫy”, đối tượng này ngay lập tức chìa ra một tấm hóa đơn bán lẻ ghi “Nếu ông bà không lấy xe, lấy tiền mặt 24,5 triệu phải đóng cổ phần 4 triệu đồng”. Biết ông Phượng chỉ có 2 triệu đồng, đối tượng viết giấy nợ 2 triệu, đồng thời hứa sẽ trao giải thưởng trị giá 24,5 triệu đồng vào 2 giờ chiều ngày 10/4 cho ông bà rồi mới thu nốt.
Vợ chồng chị Thanh biết chuyện bố trúng giải xe Attila cũng không khỏi mừng thầm nhưng cũng lo lắng. Đến hẹn trao thưởng, cả gia đình đều mong ngóng nhưng không thấy Quỳnh Chi trở lại.
Chị Thanh gọi vào một trong 2 số điện thoại ghi trên tấm phiếu (0912.970.995 và 0915.638.044) thì được hẹn đến 27 phố Tràng Tiền để nhận giải. Khi vợ chồng chị tìm đến địa chỉ trên thì mới ngả ngửa rằng đó là địa chỉ một cửa hiệu quần áo!
Điều đáng nói nữa là, những người bán hàng cho anh chị biết, thời gian gần đây có không ít người bị mắc lừa, tìm đến cửa hàng “đòi” xe, đòi máy giặt…
Xuân Phúc