Chủ Nhật, 08/04/2007 - 9:36 AM

Ba giáo viên, học sinh bị hành xử thô bạo

Lúc 10 giờ ngày 6/4, công an trên đảo Phú Quốc (Kiên Giang) đã đánh, còng tay một học sinh lớp 11, bắt giữ bố em này cùng hai giáo viên của trường THPT An Thới, tạm giữ cả 4 người đến 17 giờ cùng ngày mới thả ra.

Trước đó, 9 giờ ngày 6/4, lực lượng cưỡng chế đến còng tay ông Nguyễn Trường Nam và khuân đồ đạc trong nhà của ông Nam ra ngoài để giao nhà ông Nam cho người thân của một cán bộ lãnh đạo Viện KSND huyện Phú Quốc. Căn nhà ông Nam ở đối diện cổng trường THPT An Thới.

 

Em Nguyễn Duy Long học sinh lớp 11Đ, là con đầu của ông Nam, đang học thấy thế chạy về ôm lấy cha khóc. Lập tức, Long bị giằng ra, bị đánh chảy máu mũi và bị còng hai tay.

 

Lúc này giáo viên và học sinh tập trung ra rất đông. Các giáo viên lên tiếng phản đối hành vi đánh đập tàn nhẫn học sinh của lực lượng cưỡng chế. Hai giáo viên Phạm Xuân Huy (dạy Toán) và Nguyễn Hữu Oanh (dạy Sử) lên tiếng mạnh mẽ nhất đã bị công an đưa về trụ sở.

 

Công an thị trấn An Thới nhốt hai giáo viên vào phòng kín cùng với cha con ông Nam. Đồ đạc của ông Nam cũng bị đưa về công an thị trấn. Cả 4 người bị bỏ đói và đến 17 giờ cùng  ngày mới được cho về. Đồ đạc của ông Nam cũng được chở về nhưng ông Nam không được vào nhà mà phải nằm ngủ ở lề đường.

 

Tìm hiểu bước đầu được biết, cách đây mấy năm, vợ chồng ông Nam giận nhau. Ông Nam đưa ba con trai lên Lâm Đồng. Vợ ông Nam tự mình bán nhà cho người thân của một vị cán bộ lãnh đạo Viện KSND huyện Phú Quốc rồi đi nơi khác ở. Cha con ông Nam trở về, phản đối việc mua bán không đúng pháp luật và vẫn vào sinh sống tại căn nhà này.

 

Vụ cưỡng chế sáng 6/4 gồm lực lượng thi hành án, công an huyện, công an thị trấn… Dư luận nhân dân và khách du lịch trên đảo Phú Quốc rất bất bình trước cách hành xử thô bạo của công an đảo Phú Quốc đối với dân.

 

Theo Sáu Nghệ

Tiền Phong