Thứ Sáu, 06/04/2007 - 11:13
Nhà máy gây hoạ cho dân
(Dân trí) - Gần 4 năm nay, người dân xã Nghĩa Lộc và một số xã lân cận thuộc huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) phải sống trong một môi trường ô nhiễm nặng nề. “Thủ phạm” là nhà máy chế biến bột sắn mi ni của một người dân trong làng.
Năm 2003, nhà máy sắn chính thức đi vào hoạt động tại xóm Bình Minh, xã Nghĩa Lộc. Sau một thời gian ngắn, người dân phát hiện tình trạng nước dưới khe Cái chuyển màu, có váng trắng đục lờ mờ và bốc mùi thối thum thủm rất khó chịu; cá dưới khe cũng chết, nổi đầy mặt nước; giếng nước sinh hoạt của một số nhà dân có màu đen ngòm, đóng váng…
Qua tìm hiểu, người dân khẳng định nguyên nhân của mọi hiện tượng bất thường trên chính là nhà máy sắn mi ni. Do sau khi sản xuất tinh bột, nước thải của hàng chục tấn bã sắn chỉ được xử lý “nhẹ” rồi thải trực tiếp xuống khe Cái.
Ông Cao Xuân Ba - Bí thư Đảng ủy xã Nghĩa Lộc - thừa nhận: “Đúng là có sự việc trên. Cuối năm 2004, đoàn kiểm tra của huyện và tỉnh đã về kiểm tra và kết luận có tình trạng ô nhiễm từ nhà máy chế biến bột sắn như dân phản ánh. Lãnh đạo nhà máy đã được yêu cầu phải khắc phục, xử lý nhanh chóng nguồn chất thải và nơi thải. Tuy nhiên, đến nay đã là đầu tháng 4/2007, tình trạng ô nhiễm vẫn ngày càng tăng”.
Được biết trước khi về với xóm Bình Minh, Nghĩa Lộc, nhà máy chế biến bột sắn mi ni này đã “đóng quân” ở xã Nghĩa Thuận nhưng bị bà con tẩy chay vì gây ô nhiễm. Điều lạ là nhà máy chế biến bột sắn - một thứ nguyên liệu rất nhạy cảm với môi trường - lại được phép đặt cách khu dân cư chỉ vài chục bước chân.
Dân Nghĩa Lộc than thở: “Trời mưa thì đỡ nhưng gặp hôm nắng thì nước khe Cái kinh khủng lắm”. Khe này chảy qua nhiều xóm trước khi tuôn ra một nhánh của sông Lam. Dọc khe Cái còn có một trạm bơm lấy nước phục vụ cho sản xuất nông nghiệp; hàng trăm người dân hàng ngày cũng ra đây giặt giũ, sinh hoạt...
Cảnh trên vẫn diễn ra hàng ngày, nguy cơ dịch bệnh đang rình rập người dân, nhưng các ngành chức năng Nghệ An vẫn chưa thấy có giải pháp xử lý.
Đặng Nguyên Nghĩa