Thứ Ba, 03/04/2007 - 13:34

Tổng vụ trường trung học sàm sỡ với 2 nữ sinh
Dù bị phát hiện đang dâm ô với một nữ sinh lớp 7 nhưng ông Liêu Huê, Tổng vụ Trường Trung học cơ sở dân lập Việt Hoa Quang Chánh (Đồng Nai), vẫn được những người có trách nhiệm của trường bao che cho đến khi bị bắt.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã Long Khánh đã khởi tố, bắt tạm giam ông Liêu Huê về hành vi dâm ô đối với trẻ em.

Theo kết quả xác minh, chiều tối 15/1, em T. chơi trước sân trường thì ông Liêu Huê gọi vào phòng. Nghĩ thày giáo quản lý học sinh ở nội trú có việc muốn hỏi, cô bé lớp 7 chạy tới luôn. Ông Liêu Huê mở tủ lạnh đưa T. 2 quả quýt. Chưa kịp ăn, cô bé bị ông Huê sàm sỡ.

Sau phút kêu la, vùng vẫy, T. đá trúng lưng thày giáo 46 tuổi, buộc chấm dứt hành vi đồi bại. Cô bé 14 tuổi vùng dậy ra góc phòng mặc đồ, chạy đi trong nỗi sợ hãi tột độ, bỏ sau lưng câu nói "chuyện này chỉ có em và thày biết thôi". Sau đó T. sợ không dám kể với ai.

Sự việc chưa dừng lại ở đó. Tối 16/1, ông Liêu Huê tiếp tục gọi T. vào phòng. Nhìn nét mặt hung dữ của thày, cô bé sợ hãi ngoan ngoãn đi theo. Khi ông Liêu Huê bắt đầu có hành vi dâm ô, cũng là lúc một cô giáo đi vào bắt gặp.

Nữ giáo viên đã báo cáo sự việc với giám thị. Một học sinh lớp 5 khác tên M. cũng nhận từng bị thày giáo này có hành vi dâm ô.

Khi nhận được báo cáo, sáng 17/1, thầy Lê Văn Thanh Tân - giám thị của trường đã cho gọi cháu T. và cháu M. (đang học lớp 5) bị ông Liêu Huê có hành vi dâm ô viết bản tường trình. Khi hai bản tường trình của cháu T. và cháu M. viết xong, thầy Tân hết sức bàng hoàng trước sự việc xảy ra.

Trao đổi với chúng tôi vào chiều 30/3, thầy Tân cho biết: "Khi đọc bản tường trình của hai em, biết sự việc xảy ra vượt quá mức xử lý của mình nên chuyển cho thầy Phí (ông Chương Hồng Phí, đại diện Hội đồng quản trị - PV)".

Từ ông Phí, hai bản tường trình của 2 cháu T. và M. được chuyển cho ông Sàn Vinh Phát - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị xem xét xử lý. Cách xử lý của ông Phát là cho gọi hai cháu lên rồi nói: "Việc thầy Huê làm chỉ như là người cha thương mình vậy thôi, các em hiểu chưa?".

Tiếp đó, sáng 30/1, ông Phí dẫn cháu T. qua phòng ở của ông Liêu Huê, sau một lúc nói chuyện riêng với nhau, ông Huê gọi cháu T. hăm dọa: "Nếu em làm lớn chuyện này ra em sẽ bị đuổi học…".

Sau khi nhận được điện thoại của ông Phí vào chiều 30/1, mẹ em T. đã đến trường vào sáng 31/1 và được ông Phí cho biết: Các thầy, cô rất thương em T., thầy Huê quản lý rất chặt mấy em lớp 7, 8, 9 nên bị các em ghét, vu khống, thầy chỉ đùa giỡn chứ không có việc gì?

Với ông Liêu Huê, có lẽ đã được một số người "chống lưng" nên tưởng sẽ không việc gì. Trong bản tường trình gửi Hội đồng quản trị trường Quang Chánh ngày 31/1, ông ta viết: "Tôi bị vu khống một cách oan uổng, tôi rất buồn phiền vì ảnh hưởng đến danh dự. Có ai đó đứng đằng sau để giật dây…".

Thế nhưng, đến bản kiểm điểm, ngày 5/2, ông Liêu Huê cho rằng: "Tôi vô tư nghĩ như đùa giỡn với con cháu mà thôi. Có thể lúc thày trò đùa giỡn đã vô tình đụng chạm đến chỗ kín trên thân thể các em...". Sáng 15/2, tại cơ quan điều tra, ông Liêu Huê thừa nhận đã dâm ô với T.

Sáng 31/3, tại cuộc đối chất ở cơ quan điều tra với hai cô bé lớp 5 và lớp 7, ông Liêu Huê đã thừa nhận hành vi.

Ông Liêu Huê, 46 tuổi, từ học kỳ 2 năm học 2003-2004 đến hết năm học 2004-2005, được Hội đồng quản trị trường Quang Chánh cử giữ chức Hiệu phó phụ trách Hoa văn. Hiện ông làm Tổng vụ - trông coi tài sản và quản lý công việc của trường.

Theo Công Trường - Đỗ Hưng
Báo CAND