Thứ Sáu, 16/03/2007 - 07:00
Hôm nay, xét xử vụ nói đùa có bom trên máy bay
(Dân trí) - Trong hai ngày 16 và 17/3, Tòa án Nhân dân TP Hà Nội sẽ đưa ra xét xử hai hành khách “nói đùa” có bom trên máy bay là Nguyễn Thái Sơn và Lâm Tấn Ngạn với tội danh “cản trở giao thông đường không”. Đây là lần đầu tiên tại Việt Nam, hành vi này bị khởi tố và đưa ra toà xét xử.
Vụ việc tóm tắt như sau, trong chuyến bay VN 267 chuẩn bị khởi hành vào sáng 18/8/2006 từ Hà Nội đi Cam Ranh, Nguyễn Thái Sơn - Trưởng phòng kinh doanh Công ty TNHH Hòa Phát đã có câu nói đùa: “trong hành lý có bom”.
Nghe báo cáo nội dung sự việc, xét thấy hành vi của Sơn đe dọa đến an toàn chuyến bay, cơ trưởng của chuyến bay đã quyết định hoãn bay, đồng thời di chuyển toàn bộ hành khách và hành lý quay lại phòng chờ để kiểm tra an ninh.
Trường hợp của Lâm Tấn Ngạn, ngụ ở quận Thủ Đức, TPHCM cũng tương tự. Trên chuyến bay từ Hà Nội đi TPHCM ngày 8/10/2006, khi được kiểm tra thủ tục lần cuối, Ngạn đã nói với nhân viên an ninh: “Em nhẹ tay thôi, coi chừng nó nổ, trong đó có lựu đạn đó…”. Chuyến bay này cũng bị tạm dừng chậm hơn 3 tiếng so với dự kiến.
Gần đây nhất, ngày 14/2, chuyến bay VN 210 từ Tân Sơn Nhất đi Nội Bài cũng bị hoãn gần 2 giờ đồng hồ cũng vì hành khách Đinh Đình Đại nói đùa có bom.
Thái Sơn - Phúc Hưng