Thứ Năm, 15/03/2007 - 22:01
Tạt axít “vô tội vạ” vì ghen tuông
(Dân trí) - Một ngày sau khi tạt axít “tình địch” gây bỏng nặng, Đức lại có ý đồ tạt axít cô gái hắn yêu quý nhưng không thành và bị bắt giữ.
Lúc 23h55 ngày 12/3, trước nhà số 331B Minh Phụng, phường 2, quận 11, TPHCM, Nguyễn Văn Đức (SN 1972, ngụ Thanh Hóa, tạm trú quận 6, TPHCM) tạt axít vào mặt anh Lý Triệu Lân (SN 1972, ngụ quận 5) gây bỏng vùng mặt.
Đêm hôm sau, vào khoảng 22h55, tại ngã tư Hàn Hải Nguyên - Minh Phụng (quận 11), Đức lại chuẩn bị axít để tạt vào người chị Phan Thị Mỹ Huyên (SN 1974, ngụ quận 5) nhưng bị Công an quận 11 phát hiện và bắt giữ.
Được biết, chị Huyên là chủ quán cà phê Cát Đằng ở số 272A Minh Phụng, phường 2, quận 11. Đức có tình cảm với chị Huyên, thấy anh Lân thường đến quán cà phê Cát Đằng uống nước, Đức cho rằng anh Lân có ý định tán tỉnh chị Huyên nên nổi cơn ghen vô lối.
Minh Hà