Chủ Nhật, 25/02/2007 - 08:45
Thần công 200 năm tuổi lại ra uy
Đêm 24/2, lần đầu tiên bà con thành phố Vũng Tàu được tận mắt chứng kiến những khẩu thần công 200 năm tuổi khai hỏa. Hàng ngàn người đã đứng đông nghẹt trước khu Nghinh Phong để dõi theo lễ hội độc đáo này.
Đây là lần đầu tiên những khẩu thần công gần 200 năm tuổi được đem ra biểu diễn. Tất cả đều tốt và không cần phải sửa chữa. Mỗi khẩu nặng gần 2.5 tấn, đơn vị tổ chức đã chế thêm thiết bị đẩy bằng sắt với 2 bánh xe có thể di động được.
Toàn bộ đạn thật (16 quả) được làm theo dạng hình cầu, nặng 5kg, bọc thép, lõi chì được quấn bằng thuốc nổ đã qua công đoạn pha chế kỹ lưỡng. Khối thuốc nổ này được pha chế riêng để có thể đảm bảo bay một quỹ đạo xa gần 2 cây số và cao hơn 200m.
Sự cố tịt ngòi ở phát thứ 7 khiến ban tổ chức hơi lúng túng, và rồi khi người dẫn chương trình đang đọc lời dẫn thì quả cuối cùng bất ngờ nổ rõ to làm bà con phấn chấn vỗ tay rào rào.
Lễ hội bắn súng thần công đã làm sống lại hình ảnh chiến thắng lừng lẫy hồi Tết Kỷ Dậu 1789 của vua Quang Trung - Nguyễn Huệ. Và cũng cách đây 148 năm, thần công pháo đài Phước Thắng (Vũng Tàu) đã bắn phá 17 chiến hạm của thực dân Pháp mở đầu trang sử chống ngoại xâm của nhân dân miền Đông Nam Bộ.
Theo Vietnamnet