Thứ Bẩy, 24/02/2007 - 09:58

Bắt kẻ giết hại trẻ sơ sinh ở Hà Tĩnh
Trong tình trạng say rượu, Nguyễn Đình Hưởng (sinh năm 1971) lần sang trạm xá rồi giết chết đứa con trai chưa kịp đặt tên của vợ mình...

Nguyễn Đình Hưởng quê ở xóm 5 xã Kỳ Tây, Kỳ Anh, Hà Tĩnh. Do nhà nghèo nên ngoài 35 tuổi, Hưởng vẫn chưa lập gia đình riêng.

 

Đầu tháng 8/2006, Nguyễn Đình Hưởng được một người trong họ giới thiệu đến tìm hiểu chị Nguyễn Thị Phúc (SN 1971), sống cách nhà Hưởng chừng 3 cây số. Khi bên nhà Hưởng đặt vấn đề cưới xin, Phúc nói rõ hoàn cảnh mình là gái lỡ thì nên đã chủ động xin một đứa con ngoài giá thú để nuôi.

 

Chị Phúc công khai cho Hưởng và gia đình nhà trai biết là mình đã mang thai 2 tháng. Nếu Hưởng đồng ý lấy thì phải bảo toàn cái thai trong bụng Phúc coi như là con chung. Nếu không đồng ý thì Phúc ở vậy sinh con tự lo cuộc sống.

 

Hưởng đã đồng ý chấp nhận làm thủ tục kết hôn. Cuộc sống vợ chồng không có mâu thuẫn. Chiều 29 Tết, chị Phúc chuyển dạ sinh một cháu trai khỏe mạnh.

 

Nghe tin vợ đã sinh con trai, Hưởng uống rượu từ nhà rồi sang trạm xá, đòi giết cả hai mẹ con Phúc. Khi mọi người chưa kịp can ngăn, Hưởng đã cầm cả bọc tã lót cùng đứa bé ném ra ngoài sân. Hậu quả, cháu bé chết vì vỡ sọ não và gãy một xương vai.

 

Ngay sau khi án mạng xảy ra, Công an huyện Kỳ Anh đã triển khai lực lượng, bắt Nguyễn Đình Hưởng đưa ra trại tạm giam Công an tỉnh.

 

Theo cơ quan điều tra, một trong những nguyên nhân gây ra cái chết thương tâm, bi thảm của cháu bé sơ sinh chính là rượu và những lời nói bông đùa không đúng chỗ của một số người trong xóm.

 

Theo Võ Minh Châu
Tiền Phong