Thứ Hai, 19/02/2007 - 08:04

Hà Nội:

Xuất hiện "ôtô cửa hàng" kỳ quái
Tết Đinh Hợi 2007, lần đầu tiên tại Hà Nội xuất hiện một loại ôtô kiêm luôn cửa hàng bán kem lưu động đỗ rất “hoành tráng” tại bất cứ nơi nào chủ xe thích đỗ. Có điều tất cả các loại kem nào chủ xe này thích bán tất nhiên là không rõ nguồn gốc!

Có lẽ tự cho mình là model đời mới, là “ngôi sao” trong các phương tiện hiện hành nên chủ những chiếc “ôtô-cửa hàng” này rất tự tin đỗ tại những nơi... cấm đỗ, hoặc những vị trí trung tâm nhất Hà Nội!

Cụ thể: Ôtô này đỗ “hoành tráng” ngay trước sân khấu “Mừng Đảng - Mừng Xuân” tại khu vực Tượng đài Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh (cạnh hồ Hoàn Kiếm); chiếc khác thì đỗ tại phần đường dành cho xe thô sơ, đối diện lối vào đền Ngọc Sơn, cũng đối diện luôn với các đồng chí công an, nhân viên Ban quản lý khu vực hồ Hoàn Kiếm đang làm nhiệm vụ!

Có người bán ắt có người mua. Những chiếc “ôtô-cửa hàng” này đỗ tại đâu là thu hút những người hiếu kỳ dừng xe, xuống xe mua kem “ăn cho biết”, đứng ăn “tại trận” rồi thải rác vô tư!

Kem không thương hiệu, nhưng tấm bảng phóc-mi-ca trắng treo lủng lẳng ngoài xe ghi mấy chữ nguệch ngoạc: 5.000 đồng/chiếc. Hỏi thì được cô bán hàng trả lời: kem liên doanh với Hàn Quốc (nhưng chẳng có tên)! Ăn xong khách chê nhạt - cô bán hàng cũng cười nhạt...

Trao đổi nhanh với anh công an tên Ngỡi đang có mặt tại khu vực đền Ngọc Sơn này, cùng mấy anh mặc đồng phục cửu long sậm, ngực đeo biển “Ban quản lý khu vực hồ Hoàn Kiếm” - được biết mấy chiếc ôtô kỳ quái này mới xuất hiện ở đây từ sáng mùng 2 Tết, các anh đã “đuổi” mấy lần mà chủ xe vẫn nhất định bám trụ, không đi vì địa điểm đẹp nên bán chạy quá!

Xuất hiện đột ngột vào ngày Tết nên “ôtô-cửa hàng” này đã phần nào “qua mặt” được nhiều cơ quan chức năng. Song, nhiều người ban đầu chỉ vì sự ngồ ngộ của chiếc xe mà đỗ lại mua kem, ăn xong thất vọng quá vì vừa nhạt, vừa chán, vừa không rõ nguồn gốc đã tỏ thái độ phản đối.

Theo Tràng An Nguyễn
VietNamnet