Thứ Tư, 14/02/2007 - 12:10

Chùm ảnh:

Đào rừng về phố
(Dân trí) - Thêm một năm, làng đào Nhật Tân buồn thiu. Đào Nhật Tân mất mùa, giá tăng vùn vụt. Đó là cơ hội để đào rừng “lên ngôi” - những cánh đào lạ, mộc mạc; không kém phần rực rỡ mà giá cả rất phải chăng.

Cao nguyên Mộc Châu, cái tên gắn liền với những đặc sản là chè và sữa bò, giờ lại được biết đến với một “thương hiệu” mới: đào rừng. Sau rằm tháng Chạp, bà con dân tộc thiểu số sống trên những ngọn núi cao lại rục rịch vác dao rựa, khăn gói quả mướp lên núi đốn những gốc đào nụ phai chúm chím, gửi về Thủ đô đón Tết.

 

 

 

Chị Lò Thị Tủa, xã Chiềng Khoa, cố gắng leo lên cao

để chặt cho sát cành đào trong vườn mong sao lấy

được thêm phần gốc đào gân guốc - một phần

quan trọng để cành đào có thêm giá trị.

 

 

Gom đào chờ lái buôn lấy.

 

 

Những gốc đào rừng cho một cái Tết sung túc.

 

 

Nhiều gia đình đến tận Mộc Châu chọn đào để

không bị nâng giá.

 

 Đào rừng theo xe tải lên đường đến Thủ đô.

 

Có khi được nhét luôn cùng xe khách trong cái chật chội của chuyến xe áp tết. 

 

 

 

 

Bùi Văn Thường, lớp 3A trường TH Vân Hồ, Mộc Châu

tranh thủ “vỗ béo” chú lợn đất của mình bằng những

cành đào chú tìm được trên núi.

 

 

Những nụ cười thu hoạch bên cánh đào rừng.

 

Việt Hưng