(Dân trí) -
Thời tiết đẹp, phố phường náo nức, dường như ai cũng muốn ra đường để hưởng chút không khí của Đêm thánh vô cùng. Hà Nội 8 giờ tối, những tuyến phố chính dẫn đến Nhà thờ Lớn đã ùn tắc. Xen trong tiếng hát của Ca đoàn nhà thờ là tiếng người, xe rộn rịp…
Như thường lệ, mỗi dịp lễ tết là đường phố Hà Nội chìm trong biển người. Giáng sinh không thể là một ngoại lệ. 8 giờ tối 24/12, các tuyến phố đã đông nghẹt người. Chủ yếu là các nam thanh nữ tú ăn mặc thật đẹp để đến nhà thờ… hò hẹn.
Các tuyến phố chính suốt từ phố Hai Bà Trưng qua Tràng Thi, Phủ Doãn, đến Hàng Bài, Hàm Long… giao thông ùn tắc, hàng dòng xe dài nối đuôi nhau đứng bóp còi inh ỏi. Những ông già Noel mặc quần áo đỏ lao xe máy ầm ầm lên hè phố để đi phát quà cho kịp!
12 giờ đêm các nhà thờ mới mở cửa để đón các con chiên vào làm lễ mừng Chúa giáng thế, nhưng ngay từ đầu giờ tối Nhà thờ Lớn và Nhà thờ Hàm Long đã kín người chen lấn. Dòng người đổ xô về nhà thờ mỗi lúc một đông. Tất nhiên đa số trong số họ không phải là những con chiên của Thiên Chúa giáo. Mỗi người đến nhà thờ với một lý do khác nhau, nhiều người vì tò mò, nhiều người vì thấy vui, có nhiều người cũng vì kính Chúa…
Không khí bên trong nhà thờ.
Một cuộc phỏng vấn nho nhỏ của Dân trí dành cho một số người đứng quanh Nhà thờ Lớn Hà Nội trong đêm Noel cho thấy, đa phần họ không nắm rõ tích Chúa giáng thế, họ đến nhà thờ chủ yếu vì “thấy vui thì đến”, “đến xem xem như thế nào”...
Trong khung cảnh hàng nghìn người chen lấn xô đẩy khắp khuôn viên nhà thờ, nhiều kẻ gian trà trộn vào móc ví, móc di động, không ít người chưa kịp tận hưởng không khí Giáng sinh an lành, thiêng liêng đã phải méo mặt vì bị mất cắp.
Lợi dụng dịp này, nhiều điểm trông xe trên những tuyến phố gần nhà thờ được thể “chém” thẳng cánh, 10.000 - 20.000đ/xe máy, chả ai làm gì được. Đêm Thánh vô cùng chỉ dành cho những điều lương thiện, tiếc rằng, không phải ai cũng hiểu được như vậy.