Thủ phạm và chủ mưu của vụ án mạng nghiêm trọng, dẫn đến cái chết thương tâm cho một cán bộ Ngân hàng thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ là cô nữ sinh lớp 11, Trường THPT Hùng Vương - Trần Thị Thanh Tâm (16 tuổi).
Ngày 9/12, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an tỉnh Phú Thọ đã thực hiện quyết định khởi tố bị can đối với 5 đối tượng về hành vi cố ý gây thương tích. Điều đọng lại sau vụ án con trẻ chính là những bài học đắt giá cho người lớn.
Ham của lạ, bị sập bẫy
Tại Trại tạm giam - Công an tỉnh Phú Thọ, Trần Thị Thanh Tâm không có biểu hiện của sự hối hận. Tâm có đôi mắt tròn và gương mặt bầu bĩnh, bởi vậy dù đang là học sinh, cô bé đã trở thành mục tiêu theo đuổi của đám bạn khác giới. Tâm đua đòi và thường bỏ bê việc học hành, cô luôn là nhân vật “nổi tiếng”.
Để thoát khỏi sự kiểm soát của cha mẹ, nên dù nhà chỉ cách trường chừng 3 km nhưng Tâm đã bỏ nhà ra ngoài thuê nhà trọ. Đây chính là nơi để Tâm và người bạn trai Phạm Huy Hoàng (16 tuổi), cũng là học sinh, quậy hết mình.
Căn nhà trọ mà Tâm thuê chính là cửa hàng gội đầu của chủ nhà Trần Thị Lý, ở khu 3, phường Trường Thịnh, thị xã Phú Thọ. Nơi đây cũng chính là địa điểm lui tới của nhiều gã đàn ông ham của lạ và một trong những số đó là nạn nhân của vụ án, anh Đ.N.T (31 tuổi), một cán bộ ngân hàng thị xã Phú Thọ.
Anh T. đã có vợ và một con. Những lần đến quán gội đầu, T. gặp gỡ với Tâm. Thấy cô gái trẻ xinh xắn, lại có lối sống buông thả nên người đàn ông đa tình này nảy sinh ham muốn. T. đã thông qua chủ quán Lý, đặt vấn đề qua đêm với Tâm tại phòng trọ và trả tiền.
Sự việc được phát hiện vào 1h ngày 7/12/2006, khi Công an thị xã Phú Thọ nhận được tin báo của Lý: Tại phòng trọ của gia đình có một người bị tử vong. Sau khi nhận thông báo của Công an thị xã, ngay trong đêm, lực lượng của Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an tỉnh Phú Thọ đã gấp rút lên đường.
Qua khám nghiệm hiện trường và căn cứ vào các bộ giấy tờ thu được trên người bị hại, cơ quan điều tra xác định được nạn nhân là anh T., bị chết do nhiều vết đập vào người, trong đó có vết đâm bằng dao vào vùng ngực, dẫn đến tử vong. Bước đầu, CQĐT xác định đây là vụ án mạng do mâu thuẫn cá nhân.
Ngay trong đêm, các đối tượng có liên quan được triệu tập, trong đó chủ nhà Trần Thị Lý khai nhận: Vào ngày 6/12, anh T. đã đặt vấn đề nhờ Lý môi giới để “đi lại” với Tâm. Ban đầu, Tâm không đồng ý nhưng khi thấy Lý nói sẽ được anh này trả nhiều tiền nên cô ta đồng ý.
Căn cứ vào diễn biến của sự việc, tổ công tác của Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an tỉnh Phú Thọ đã khoanh vùng được đối tượng gây án. Nhưng vào thời điểm này, Tâm không có mặt tại nhà.
Gần sáng ngày 7/12, lực lượng điều tra phát hiện được Tâm và nhóm bạn trai đang say khướt tại nhà của Đặng Xuân Đại (16 tuổi), trú tại phố Quang Trung, phường Âu Cơ, thị xã Phú Thọ.
5 học sinh gây án mạng
Những đối tượng có liên quan được đưa về trụ sở Công an để làm rõ. Chúng gồm Phạm Huy Hoàng (16 tuổi, học sinh lớp 11, Trường THPT Hùng Vương, thị xã Phú Thọ); Nguyễn Ngọc Hiếu (16 tuổi, học sinh lớp 11, Trường THPT bán công Hùng Vương); Đào Văn Bắc (16 tuổi, học sinh lớp 10, Trường THPT dân lập thị xã Phú Thọ; Đặng Xuân Đại (học sinh Trường Trung tâm hướng nghiệp tổng hợp) và Trần Thị Thanh Tâm.
Không có vẻ sợ sệt như những người bạn trai của mình, Tâm bình thản và khai nhận đã một mình gây ra vụ án trên, không liên quan đến những người bạn trai của mình… Nhưng trước những lập luận sắc bén của lực lượng điều tra, chỉ sau đó 4 gã công tử bột cũng khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.
Những học sinh này đều sinh ra trong những gia đình nề nếp. Chỉ có Đại có hoàn cảnh éo le hơn vì bố mẹ bỏ nhau, mẹ thường xuyên buôn bán xa nhà.
Sự việc được lý giải như sau: Sau khi nhận lời của chủ nhà Lý để qua đêm với Tình, Tâm kể lại với Hoàng sự việc, đồng thời chủ động việc đánh anh T. để dằn mặt. Ý kiến của Tâm được Hoàng đồng ý. Hoàng rủ thêm Hiếu, Đại, Bắc bàn bạc kế hoạch phục đánh nạn nhân.
Theo kế hoạch, vào buổi tối, Tâm sẽ mở cửa, 4 tên ở bên ngoài phục đánh. Sau khi thống nhất, 4 tên quay trở lại nhà chuẩn bị vũ khí gồm gậy, dao và tuýp nước.
Khoảng 20h ngày 6/12, khi T. đến, Tâm đã mời anh này vào phòng trọ… Ngồi được vài phút, anh T. nói có việc xin phép ra ngoài. Khi anh T. vừa bước ra thì bị đánh dẫn đến tử vong.
Theo Xuân Mai
Công An Nhân Dân