Thứ Ba, 28/11/2006 - 09:55

Trở lại vụ sản phụ tử vong do y bác sĩ thiếu trách nhiệm:

Bác sĩ dửng dưng, Sở “quên” lời hứa!
(Dân trí) - “Dù có làm gì đi chăng nữa thì con cháu chúng tôi cũng đã mất rồi. Chúng tôi không mong được bồi hoàn bất cứ thứ gì, chỉ cần nhất một lời xin lỗi chính thức từ phía bệnh viện ” - Lời xót xa đó được viết trong bức thư dài hơn 3 trang giấy của gia đình sản phụ xấu số Trương Thị Giang, gửi đến Báo Dân Trí .

Như chúng tôi đã đưa tin, sản phụ Trương Thị Giang (ở tiểu khu 4, khu phố 3, thị trấn Kỳ Anh, Hà Tĩnh) trở dạ từ sáng 21/7, được gia đình đưa đến Trung tâm Y tế huyện Kỳ Anh. Tại đây, mặc dù chị có những biểu hiện khác thường song chỉ nhận được sự thờ ơ của các y bác sĩ. Trong khi các bác sĩ đang “bận” uống bia trước cổng viện thì chị Giang và thai nhi đã lâm vào cảnh nguy hiểm. Đến khoảng 2h30 ngày 22/7, chị Giang được chuyển đến Bệnh viện đa khoa tỉnh nhưng đã quá muộn. Thai nhi đã chết trong quá trình di chuyển, chị Giang tử vong sau khi nhập viện được khoảng 30 phút.

 

Sau cái chết của hai mẹ con sản phụ Giang, gia đình nạn nhân đã gửi đơn khiếu kiện lên Trung tâm Y tế Kỳ Anh, tố cáo những sai phạm cũng như sự vô trách nhiệm của kíp mổ và lái xe.

 

Bệnh viện Kỳ Anh, Sở Y tế đã Hà Tĩnh hứa những gì?

 

Sau khi tiếp nhận đơn thư phản ánh của gia đình nạn nhân, làm việc với Dân Trí, Giám đốc Bệnh viện Kỳ Anh, bác sĩ Đào Đức Mậu, cho biết: “Trước mắt tạm cho bác sĩ Nguyễn Xuân Hùng nghỉ chuyên môn để tránh tâm lý lo sợ của bệnh nhân, tránh những sự việc đáng tiếc của người nhà bệnh nhân”.

 

Bác sĩ Mậu hứa: “Sẽ đẩy nhanh tiến độ điều tra để sớm có kết luận, ít nhất là cuối tuần (tức trước ngày 20/8 - PV). Dù kết luận về trách nhiệm của bác sĩ này như thế nào thì trong thời gian tới, trung tâm sẽ thực hiện quyết định trả bác sĩ Hùng cho Sở Y tế Hà Tĩnh nhằm góp phần củng cố lại niềm tin của người dân đối với đơn vị mình”.

 

Về phía Sở Y tế Hà Tĩnh, giám đốc Bùi Văn Bốn cho biết: Sở quyết tâm điều tra làm rõ, có hay không việc bác sĩ bỏ ra ngoài uống bia? Có hay không bác sỹ nhận tiền bồi dưỡng? Nếu những vi phạm báo nêu là đúng thì không thể chấp nhận được, chắc chắn sẽ bị xử lý nghiêm.

 

Ông Bốn còn khẳng định: “Đây là một trường hợp rất điển hình nên chúng tôi kiên quyết điều tra, sẽ xử lý nghiêm, không nhân nhượng, xử lý đúng người, đúng tội để không chỉ ở chỗ này, mà làm sao từng bước chấn chỉnh để không xảy ra sự việc đáng tiếc như thế”.

 

Chưa xử lý vì thiếu bác sĩ mổ

 

Ngày 15/11, nghĩa là sau gần 5 tháng kể từ ngày hai mẹ con sản phụ Trương Thị Giang tử vong, Dân Trí lại tiếp tục nhận được đơn thư của gia đình sản phụ phản ánh việc Bệnh viện Kỳ Anh cố tình đùn đẩy trách nhiệm. “Suốt từ khi con cháu chúng tôi mất, gia đình đã rất thiện chí và thông cảm cho những khó khăn của bệnh viện nhưng bệnh viện đã cố tình đẩy sự việc đi vào quên lãng” - đơn thư phản ánh của gia đình sản phụ Giang.

 

Cầm lá đơn của gia đình nạn nhân, chúng tôi lại đến gặp “người cũ” và vỡ ra kiểu xử lý thiếu trách nhiệm của Bệnh viện Kỳ Anh. Cho đến lúc này, bệnh viện chưa hề có một kết luận chính thức nào về nguyên nhân cái chết của sản phụ Giang. Chưa một cán bộ y bác sĩ nào trong kíp mổ và lái xe bị xỷ lý kỷ luật  dù trước đó, những sai sót về chuyên môn cũng như tinh thần trách nhiệm yếu kém đã được chính những người đó thừa nhận.

 

Thậm chí, bác sĩ Nguyễn Xuân Hùng vẫn ung dung được Bệnh viện Kỳ Anh điều động thực hiện các ca mổ như không có chuyện gì xảy ra.

 

Giải thích cho sự “bình thường hoá” này, bác sĩ Đào Đức Mậu nói: “Bệnh viện đang thiếu bác sĩ mổ, hiện gặp rất nhiều khó khăn nên buộc phải mời bác sĩ Hùng mổ trở lại”.

 

Ngoài ra, trung tâm y tế này cũng chưa có một động thái nào để thể hiện tình thần trách nhiệm đối với gia đình nạn nhân, ngoài việc đại diện bệnh viện có đến thắp hương cho sản phụ Giang một tuần sau khi chị này tử vong.

 

Giám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh cũng “quên” luôn những gì ông đã hứa trước đây. Những điều ông nhấn mạnh cần làm rõ trước đây như bác sĩ có nhận tiền bồi dưỡng, bác sĩ có bỏ ra ngoài uống bia đều đã được chính các bác sĩ thừa nhận là có. Song đến nay, Sở vẫn chưa đưa ra hình thức kỷ luật nào. Ông Bốn còn “trách” Giám đốc Bệnh viện Kỳ Anh chậm xử lý sự việc, chậm báo cáo để Sở được rõ. 

 

Lãnh đạo Sở cũng khẳng định: Không thấy đơn khiếu kiện của gia đình nạn nhân! 

 

Văn Dũng - Minh San