Thứ Sáu, 24/11/2006 - 17:43
Dọa chặt tay một cháu bé để đòi tiền chuộc
(Dân trí) - Giữa đêm khuya 22/11, gia đình anh Tạ Quang Hợp nhận được một cú điện thoại lạ, yêu cầu phải chuẩn bị ngay vài trăm triệu đồng để chuộc con, nếu không cháu sẽ bị chặt đứt tay.
Trước đó, hồi 13 giờ chiều 21/11, cháu Tạ Quang Bắc (SN 1995), con trai anh Tạ Quang Hợp (ở thôn Cẩm Đội, xã Thuỵ Vân, TP Việt Trì, Phú Thọ), là học sinh lớp 5 Trường Tiểu học Thuỵ Vân đi học đến tối không thấy về nhà. Gia đình đi tìm và phát hiện cặp sách cùng xe đạp của cháu bị vứt ở khu vực Cầu Cả trong xã.
Nghi cháu Bắc bị chết đuối, gia đình tổ chức mò tìm nhưng không thấy. Đến 00h ngày 22/11 thì gia đình anh nhận được cú điện thoại trên.
Sau khi nhận được tin báo của gia đình cháu Bắc, Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp với A22 - Bộ Công an và các đơn vị nghiệp vụ tiến hành truy xét. Đến 5 giờ ngày 23/11, công an đã bắt được thủ phạm. Đó là Nguyễn Thế Hoạ My, sinh năm 1981 ở xã Thục Luyện, Thanh Sơn, Phú Thọ. Tên My đã có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản.
Hiện cháu Bắc đã được đưa về với gia đình. Cơ quan điều tra đang hoàn thiện hồ sơ, xử lý tên My.
Minh Hương